Noel Online

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bắt đầu từ 15h ngày 24/12, PV của Bee đã có mặt khắp mọi miền đất nước để cập nhật tới độc giả không khí Noel 2009. Vào thời điểm này, các điểm nóng trên địa bàn TP.HCM bắt đầu kẹt xe.
Noel Online
Chuẩn bị đồ đẹp để đi Lễ

Trên địa bàn TP.HCM:

Năm nay, người dân TP.HCM mặc đồ mùa hè để đón Noel. Thời tiết tại TP.HCM ngày hôm nay khá nóng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C.

Lúc 15h…

Tại các xóm đạo cũng như khu trung tâm trên địa bàn TP.HCM, người dân bắt đầu đổ ra đường.

Khu vực quận Tân Bình, khu vực giáo dân Hạt Chí Hòa tràn ngập hoa tươi, các tuyến đường được trang hoàng lộng lẫy với rất nhiều bóng bay và đèn trang trí. Theo thống kê của PV Hà Tuấn, từ P.3 đến P.7 của quận có tới 17 nhà thờ. Vì vậy, các ngõ dẫn vào nhà thờ như đường Bành Văn Trân, Chữ Đồng Tử, Nghĩa Phát, Long Hưng… đã bị kẹt cứng từ lúc 15h chiều. Các giáo dân gần nhà thờ thì đi bộ tới nhà thờ, các giáo dân đến từ khu vực khác phải gửi xe dọc đường Cách Mạng Tháng Tám và chen chân đi bộ

Lúc 17h…

Tại khu vực trung tâm thành phố - nhà thờ Đức Bà, PV Đào Huyền cho biết tới 17 giờ trong nhà thờ có Thánh lễ, số người bên trong nhà thờ không nhiều, trong khi đó ở khu vực bên ngoài, không khí ngày càng nóng lên khi lượng người đổ về ngày càng đông, trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài rất nôn nóng được vào bên trong nhà thờ dự lễ.

Không gian “Lễ” trong nhà thời Đức Bà

Theo quan sát của một Linh mục tại nhà thời Khiết Tâm, đường Lộc Hưng, P.7, Q.Tân Bình thì các hộ kinh doanh ở khu xóm đạo đã nghỉ từ 16h để chuẩn bị đi lễ.

PV Phan Tú cho biết, để ổn định trật tự, rất nhiều công an và lực lượng cảnh vệ đã được điều động chốt tại các điểm khu vực xung quanh nhà thờ, gánh hàng rong cũng được dọn dẹp, lối đi đã trở nên thông thoáng.

Rất nhiều người đứng bên ngoài nhà thờ Đức Bà mong muốn được vào bên trong

Lúc 18h…

Có mặt trong một gia đình người Công giáo, PV Hải Yến đã cùng với gia đình họ mừng sinh nhật Chúa như một niềm vui lớn.

PV Hải Yến cho biết: Vào ngày này, họ thường tổ chức ăn mừng Chúa Giáng sinh. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, chia sẻ niềm vui và cầu chúc cho nhau được bình an, hạnh phúc khi sống giữa ơn Chúa.
Noel năm nào gia đình ông Đặng Quốc Minh Dương, số nhà 325/16/8, đường Bạch Đằng, P.15, Q. Bình Thạnh cũng tổ chức Tiệc Giáng sinh như vậy. Ông Dương tâm sự: “Ngoài những người thân trong gia đình, chúng tôi còn mời thêm bạn bè đến chung vui. Chúng tôi rất vui nếu như có thêm người ngoại đạo đến chia sẻ với cộng đồng chúng tôi trong những dịp như thế này…”.

Bữa cơm Giáng sinh trong một gia đình Công giáo

Mặc dù không có những món ăn đặc biệt, câu chuyện nói trong bữa tiệc cũng không khác với những bữa tiệc thông thường, thế nhưng trong tâm thức của người Công giáo, đây vẫn là một bữa tiệc có ý nghĩa riêng, thiêng liêng. Bởi với họ, Chúa Giê-su chính là Mặt trời công chính đích thực.

Tại khu phố Tây trên đường Pham Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM.
PV Mai Phương đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với anh chàng sinh viên tên Reinaldo người Brazil - 33 tuổi đang theo học khoa Việt Nam học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Reinaldo hởn hở: “Ở đất nước chúng tôi, 90% người dân theo đạo Thiên chúa nên Ngày Giáng sinh rất quan trọng. Các gia đình đều cũng trang trí cây thông, còn mọi người tặng quà cho nhau.

Ở Việt Nam, tuy không phải tất cả mọi người đều theo đạo Thiên chúa nhưng những ngày này không khí nhộn nhịp như lễ hội.

Các cửa hàng, đường phố đều trang trí rất nhiều đèn, điều này thực sự rất thú vị. Dường như mọi người đều đi dạo phố, chụp hình và không khí rất náo nhiệt. Có lẽ cũng chính vì điều này khiến cho đêm Noel của Việt Nam có nét rất đặc biệt đó là đường phố đông đúc và có nhiều xe máy. Đây là lần đầu tiên tôi đón Giáng sinh ở Việt Nam và thực sự ấn tượng vì sự không khí ở đây…”.

Lúc 19h...

Rất nhiều người đứng cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, trong khi đó hàng ngàn người dân đổ về đường Đồng Khởi để chụp hình lưu niệm làm cho tuyến đường này kẹt cứng.

Trung tá Nguyễn Công Hoan - Công an P. Bến Nghé cho biết: phường đã điều động tới 50 cán bộ chiến sĩ chốt xong quanh nhà thờ Đức Bà để đảm bảo trật tự.

Tại khu vực đường Phạm Thế Hiển - Q.8,  PV Trần Bình cho biết, nhiều trò chơi như lô tô, bắn phi tiêu được tổ chức đã thu hút rất đông thanh niên và cả trẻ em tham gia.

Theo ghi nhận của PV Vũ Tuyên, khoảng 2km trên quốc lộ 1A, đoạn qua nhà thờ Khiết Tâm đã bị kẹt cứng. Đến 22h15 nhà thờ sẽ tiến hành Đại lễ mừng Chúa Giáng sinh.

Trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng)

Dòng người đang đổ về các nhà thờ lớn của thành phố như nhà thờ Domaco, nhà thờ Con Gà...

Tiếp tục cập nhật...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật