Cháu bé 7 tuổi bị đánh đập dã man

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày qua, nhiều người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) rất bất bình về việc ông Hồ Trụ (33 tuổi) đánh đập con ruột là cháu Hồ Văn Hiền, 7 tuổi một cách dã man.
Cháu bé 7 tuổi bị đánh đập dã man
Cháu Hiền (ảnh to) và tấm lưng đầy thương tích (ảnh nhỏ bên phải)

“Tao chém bất cứ đứa nào!”

Theo lời kể của một số người dân ở thôn La Vân (Phổ Thạnh), lúc 12 giờ ngày 16-12, ông Hồ Trụ đã dùng ngọn tre đánh đập con ruột là cháu Hồ Văn Hiền rất dã man, vì nghi ngờ Hiền lấy trộm của mình 300 ngàn đồng. Bất bình trước sự việc trên, một số người đã vào can ngăn, nhưng ông Trụ không dừng tay, còn đánh luôn cả những người can ngăn.

Sau đó, ông Trụ lấy xe máy đi khỏi nhà, bỏ mặc cháu Hiền với nhiều vết thương trên c‌ơ th‌ể. Ông nội của Hiền đưa cháu về nhà chăm sóc. Khi đại diện Đồn Biên phòng 304 Sa Huỳnh cùng chính quyền và các đoàn thể ở xã Phổ Thạnh đến gặp gia đình, ông Trụ ở đâu chạy về hất đổ bát cháo cháu Hiền đang ăn, rồi bắt cháu ôm manh chiếu ra ngủ giữa đồng, mặc dù trời đang mưa gió, khiến cháu bị nôn mửa liên tục.

Trước tình cảnh ấy, thiếu úy Lê Văn Sự - cán bộ biên phòng và công an viên Lê Trung Nguyên dùng xe máy đưa cháu đến trạm xá xã để điều trị vết thương. Ông Trụ cầm cây rựa dài hơn 1m chắn ngang đường, tuyên bố: “Nếu không bỏ nó xuống thì tao sẵn sàng chém chết bất cứ đứa nào. Con tao thì tao có quyền giết!”.

Ông Trụ bắt cháu Hiền phải ôm manh chiếu đi ra đồng, ở vị trí xa hơn lúc trước. Nhìn hình ảnh cháu nhỏ chỉ vừa 7 tuổi quấn mảnh chiếu nằm lạnh giữa đồng, không ai cầm được nước mắt, nhưng đành bất lực vì tính côn đồ của người cha.

Sau 3 lần cầm rựa cản đường những người đưa cháu Hiền đi chữa trị, đến khoảng 20 giờ, ông Trụ mới chịu để cháu ôm chiếu đi bộ về nhà, rồi trói chân, bắt quỳ vào cạnh giường. Sau đó ông Trụ thản nhiên khóa cửa nhốt vợ con, rồi cưỡi xe máy bỏ đi.

Nạn nhân là trẻ em và phụ nữ

Nhiều năm trước đây, ông Trụ đã thường xuyên đánh đập vợ con. Không chịu nổi đòn roi của chồng, năm 2006, mẹ của 2 cháu Hồ Thị Thảo và Hồ Văn Hiền là chị Nguyễn Thị Hồng Loan phải bỏ nhà ra đi. Hiện tại, người vợ sau của ông Trụ cũng phải chịu chung cảnh ngộ.

Riêng với hai cháu Thảo, 9 tuổi và Hiền 7 tuổi, việc bị đánh đập diễn ra thường xuyên. Theo lời người dân xung quanh, cách đây 3 năm, ông Trụ từng đánh cháu Thảo gãy tay. Thay vì đưa cháu đến cơ sở y tế điều trị, ông Trụ nhét phân bò vào mồm cháu rồi bỏ đi. Những người hàng xóm tốt bụng đưa cháu đến Trạm xá xã, nên vết thương mới được chữa khỏi.

Sau sự việc này, chính quyền và các đoàn thể ở xã Phổ Thạnh đã gọi ông Trụ lên giáo dục, răn đe, nhưng ông Trụ vẫn cứ chứng nào tật ấy. Năm 2008, ông ta lại nhẫn tâm đánh cháu Hiền một trận thập tử nhất sinh, cả c‌ơ th‌ể đầy vết đòn roi, 10 ngón tay bị sưng tấy không thể cầm bút để viết.

Nguyên nhân Hồ Trụ đánh con thường chỉ vì nghi ngờ các con lấy trộm tiền, hay dám nhận quà bánh từ những người hàng xóm tốt bụng! Nhiều lúc, cả hai chị em Hiền quỳ xuống van xin, nhưng vẫn không làm cha động lòng. Bà ngoại của hai cháu chỉ còn biết gạt nước mắt đứng nhìn từ xa, không dám đến gần. Bà chỉ dám mua quà và nhờ cô giáo lén đưa cho hai cháu, với lời dặn phải giấu kín chứ đừng nói với ai, kẻo lại bị ba đánh.

Cơ quan pháp luật thiếu cương quyết?  

Tiếp xúc với chúng tôi, các giáo viên trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh đều bày tỏ sự bất bình trước hành vi ngược đãi con của ông Trụ. Chỉ cho chúng tôi xem những vết thương trên người cháu Hiền, cô Võ Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm cho biết: Hôm cô Nga và đại diện Ban giám hiệu nhà trường đến gia đình, thấy cháu bị thương tích quá nhiều, không tự đi đứng được. Đã qua một tuần, cháu vẫn chưa hoàn hồn sau trận đòn roi khủng khiếp đó. Trên c‌ơ th‌ể của cháu vẫn còn nhiều vết tím bầm, nhất là ở phần lưng. Một số vết thương ở mặt, cổ và 2 cánh tay đã khô, bóc vảy.

Vì bị cha đánh thường xuyên, học lực của Hiền đã giảm sút đáng kể. Từ một học sinh giỏi năm học lớp 1, hiện tại sức học của em rất yếu. Nhiều lúc em như người mất hồn và có những dấu hiệu không bình thường, không thể tập trung nghe bài giảng. Quá hoảng sợ mỗi khi nhớ lại những trận đòn của cha, khi nghe cô Phạm Thị Lệ, là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 1 của Hiền đề nghị: “Hay là em về sống với cô”, Hiền không gật đầu ngay lập tức.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hai - Trưởng Ban công an xã Phổ Thạnh cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, ông đã báo cáo với lãnh đạo xã và Công an huyện Đức Phổ, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Theo ông, xã chỉ có thể xử lý hành chính, nhưng làm như vậy thì lại sợ ông Trụ đánh con nhiều hơn, nên hiện tại chỉ biết chờ đợi Công an huyện vào cuộc.

Bà Nguyễn Thị Phượng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cho biết: Bà cũng đã có văn bản đề nghị Công an huyện nhanh chóng giải quyết để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn thân thể và sự phát triển bình thường của hai cháu Hiền và Thảo, đã được pháp luật quy định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật