Đêm kinh hoàng của người vợ có chồng bị bắn chết trong đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điện thoại reo liên hồi. Akin tìm một lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ treo lên ngoài nhà, vớ lấy cái điện thoại rồi mặc nguyên bộ pyjamas lao đi và đó cũng là lần cuối cùng Sema Sertcelik nhìn thấy chồng mình.
Đêm kinh hoàng của người vợ có chồng bị bắn chết trong đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ
Sema Sertcelik và hai con. Ảnh: BBC

Đêm 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đảo chính. 

"Điện thoại reo liên hồi. Là mẹ anh ấy gọi. Anh ấy nhảy ra khỏi giường và bật TV lên. Anh ấy nhìn thấy tổng thống đang kêu gọi mọi người ra đường", BBC dẫn lời Sema Sertcelik kể. "Anh ấy hỏi tìm một lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ rồi treo lên bên ngoài, sau đó lao đi, vẫn mặc nguyên bộ pyjama. Anh ấy thậm chí khô‌ּng mặ‌ּc đồ nhưng cầm theo chiếc điện thoại". 

Akin, một tài xế taxi 41 tuổi, đi bộ đến cây cầu nổi tiếng Bosphorus ở Istanbul, nơi những người âm mưu đảo chính triển khai xe tăng, cách nhà anh chỉ 15 phút.

Sema đã gửi nhiều tin nhắn cho chồng. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người.

"Anh ấy kể rằng có rất nhiều máu trên mặt đất. Có nhiều người bị thương xung quanh và các binh sĩ đang nã súng", cô nói. "Tôi dặn anh ấy cẩn trọng. Anh ấy hét lên bảo mọi người nằm xuống. Anh ấy bảo tôi đọc kinh Koran, cầu nguyện vì thế tôi đã cầu nguyện, sau đó tôi ngủ gà ngủ gật. Khi tôi tỉnh dậy, lúc đó là 7h26. Tôi kiểm tra điện thoại và gọi cho chồng nhưng không có ai trả lời. Tôi tiếp tục gọi nhưng vẫn không có câu trả lời".

Hôm đó, Sema đến nhiều bệnh viện tìm kiếm và cuối cùng nhìn thấy chồng cô trong một nhà xác, nơi dành cho các nạn nhân chưa được xác định danh tính. 

Một người ủng hộ chính quyền nằm trên đường để chặn xe tăng quân đội tiếp cận sân bay Istanbul tối 15/7. Ảnh: Reuters

Cây cầu Bosphorus nối châu Âu và châu Á là tâm điểm của cuộc kháng cự lại phe đảo chính và cảnh tượng đụng độ khốc liệt giữa hai bên đã được truyền hình trực tiếp trên TV. Akin nằm trong số 179 dân thường thiệt mạng khi đối mặt với các xe tăng và quân đội. 67 binh lính và cảnh sát cũng thiệt mạng vào tối hôm đó. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen là chủ mưu của cuộc đảo chính bất thành khi kích động những người ủng hộ ông trong quân đội và các tổ chức nhà nước khác lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, giáo sĩ đang sống lưu vong tại Mỹ bác bỏ cáo buộc này.

Con gái Irmak, 17 tuổi, và con trai Hamza, 10 tuổi, ngồi lặng im khi Sema kể lại câu chuyện. Cô cho hay Hamza không khóc. Việc phải nói với các con rằng bố đã qua đời là điều rất khó khăn và đau đớn với cô.

"Tôi về nhà và Irmak chạy tới. Con bé hỏi bố đâu. Tôi nói rằng anh ấy ngủ rồi. Con bé ôm tôi, hôn tôi và tôi bảo con bé đi ngủ. Nó bước đi nhưng sau đó quay lại. Cuối cùng tôi đành kể với nó", Sema cho hay. 

Bây giờ ngoài lá cờ của Akin còn có những lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ khác được treo quanh nhà anh để mọi người biết rằng "một người tử vì đạo" phản đối đảo chính sống ở đây.

Một bức ảnh gia đình của Akin và Sema. Ảnh: BBC

Sema nói rằng cô "rất tự hào" vì chồng mình "trở thành một người tử vì đạo". Cô ước rằng mình có thể chết cùng chồng.

"Khi tôi đi cùng anh trai đến nhận th‌i th‌ể chồng, tôi nhìn thấy một thanh niên 20 tuổi và một người rất già đã thiệt mạng vào đêm đó. Có cả những phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng", cô kể.

Hai đứa con mỉm cười khi nghe Sema nhắc đến cuộc sống gia đình hạnh phúc của họ. "Chúng tôi rất bình đẳng. Anh ấy luôn hỗ trợ tôi làm việc nhà", cô nói.

Cô giở cuốn album của gia đình ra. Một bức ảnh cho thấy Akin lần đầu bế con trai. Khi được hỏi nhớ gì về chồng, Akin mô tả lại hình ảnh cuối cùng về Akin mà cô nhìn thấy. 

"Anh ấy mỉm cười, có một ánh sáng trên khuôn mặt anh ấy. Khi tôi nhìn anh ấy lần cuối, tôi nghĩ rằng anh ấy đang ở một nơi thật đẹp", cô nói.

Sema có một niềm tin mãnh liệt rằng Akin và những người đã bỏ mạng khi chống lại đảo chính sẽ được trả thù. 

"Những người đã gây ra điều này sẽ không thể trốn tội", cô nói.

Hàng nghìn người biểu tình ở Istanbul để bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền và lên án những kẻ đảo chính. Ảnh: AFP

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6934
  1. Tổng thống Obama yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cáo buộc Mỹ đứng sau đảo chính
  2. Hậu đảo chính, Thổ bắt giữ chính thức 16.000 người
  3. Tổng thống Erdogan tuyên bố sẵn sàng tử hình 18.000 người tham gia đảo chính
  4. Thổ Nhĩ Kỳ bắt 1 người Đức sau đảo chính
  5. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thoát chết vì phi cơ phe đảo chính hết nhiên liệu
  6. Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, nước Đức lại bị liên lụy
  7. Thổ Nhĩ Kỳ chôn người đảo chính gần nơi nhốt động vật
  8. Tướng Mỹ khẳng định không tham gia đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ
  9. Giáo sĩ nghi chủ mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể sắp trốn khỏi Mỹ
  10. Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa hàng chục cơ quan truyền thông, sa thải thêm hàng nghìn binh sĩ
  11. Bất ngờ về nước thực sự có lợi trong đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ
  12. Bí ẩn “người anh em bên vợ” báo tin đảo chính cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
  13. Thổ Nhĩ Kỳ vin cuộc đảo chính 15/7 ‘dứt áo’ Mỹ theo Nga
  14. Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất lập trường thay đổi Hiến pháp sau đảo chính
  15. Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc tra tấn tù nhân tham gia đảo chính
  16. Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt nhiều khó khăn sau vụ đảo chính bất thành
  17. Báo Thổ Nhĩ Kì cáo buộc đích danh tướng Mỹ đứng sau vụ đảo chính
  18. Thổ Nhĩ Kì cảnh báo quan hệ lạnh nhạt nếu Mỹ không dẫn độ giáo sĩ Gulen
  19. Hàng ngàn người tham gia đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ bị bỏ đói, tra tấn
  20. Nghi phạm đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ bị ‘tra tấn, hãm hiếp’
  21. Tổng thống Erdogan tuyên bố ‘thay máu’ quân đội sau vụ đảo chính
Video và Bài nổi bật