Cứ đi, cứ đi, thoắt cái chúng ta đã già…

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ đi, cứ đi, tôi hiểu ra rồi, trên thế gian này không có ai ngoài bố mẹ luôn bao dung, luôn tha thứ cho bạn dù bạn có làm gì sai. Cứ đi, cứ đi, tôi càng lo sợ bởi tuổi càng cao, những người thân rời xa tôi ngày càng nhiều.
Cứ đi, cứ đi, thoắt cái chúng ta đã già…
Ảnh minh họa

Cứ đi, cứ đi, thoắt cái đã đến tuổi không còn chơi đùa được nữa

Cứ đi, cứ đi, tôi chợt tỉnh ngộ, mình không còn đối tốt với tất cả mọi người nữa, ai đối tốt với tôi, tôi sẽ tốt lại với họ mà thôi.

Cứ đi, cứ đi, tôi biết được, ngày tháng dài lâu không chắc sẽ nảy sinh tình cảm nhưng nhất định sẽ nhìn thấy được lòng người.

Cứ đi, cứ đi, tôi hiểu ra rồi, trên thế gian này không có ai ngoài bố mẹ luôn bao dung, luôn tha thứ cho bạn dù bạn có làm gì sai.

Cứ đi, cứ đi, tôi càng lo sợ bởi tuổi càng cao, những người thân rời xa tôi ngày càng nhiều.

Đời người vô thường!

Cứ đi, cứ đi, tôi sợ hãi, bởi chỉ cần một phút bất cẩn là lòng tôi sẽ bị tổn thương.

Tôi lo sợ nỗi đau của những vết thương trên toàn c‌ơ th‌ể!

Cứ đi, cứ đi, tôi đã thay đổi, mọi nỗi đau tôi đều phải tự mình gánh vác, tôi trở nên ngoan cường, giống như bàn tay thần tiên vậy, vứt đi đâu tôi cũng có thể sống được.

Cứ đi, cứ đi, bất giác tôi tỉnh ngộ, tôi không còn hoang tưởng như trước nữa, đối với những việc cần đến sự kiên trì không còn cố chấp như trước nữa.

Cứ đi, cứ đi, tôi học được cách để cho những điều mình luôn lưu luyến và những điều mình không tiếc nuối đều tùy duyên.

Cứ đi, cứ đi, tôi trở nên thành thục, những việc nhìn không vừa mắt đều có thể coi như chúng chưa bao giờ tồn tại.

Cứ đi, cứ đi, tôi bừng tỉnh ra rằng, không phải ai cũng đều tình nguyện cùng bạn trải nghiệm mọi thứ.

Cứ đi, cứ đi, tôi đã nhìn thấu, thật ra đâu cần phải đi ngưỡng mộ người khác mình mới có thể sống tốt!

Hạnh phúc là…

Hạnh phúc không phải nhà bạn có to hay không, mà là có tiếng cười trong ngôi nhà đó.

Không phải là bạn có bao nhiêu xế hộp sang trọng mà là sự bình an của bạn.

Không phải bạn tích góp được bao nhiêu tiền, mà là tâm bạn được tự do tự tại.

Không phải người yêu của bạn xinh đẹp đến cỡ nào mà chính là nụ cười của họ.

Không phải  là bạn giữ chức vụ cao đến cỡ nào mà là mọi người đều nói rằng bạn là một người tốt.

Không phải là ăn ngon mặc đẹp mà là bạn không bệnh tật, không tai họa.

Không phải là liên hoan tưng bừng khi bạn thành công mà là khi bạn thất bại, có người nói với bạn rằng: “Bạn ơi, cố lên nhé!”.

Không phải là những lời mật ngọt bạn nghe được mà là khi bạn rơi vào tuyệt vọng, có người sẽ nói với bạn rằng: “Không sao , có mình ở đây rồi…”

Hạnh phúc, là khi bạn biết chia sẻ cùng người khác và không quên kèm theo một câu quan tâm!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật