2 năm yêu chung - 2 năm đau khổ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không hiểu sao, tôi có thể mù quáng chịu đựng đau khổ suốt 2 năm trời!!
2 năm yêu chung - 2 năm đau khổ
Ảnh minh họa

Yêu một người đã khó, được người đó đáp lại còn khó gấp nhiều lần. Nhưng điều khó nhất lại là yêu và được yêu một cách trọn vẹn. Tôi đã từng yêu, từng được đáp lại, nhưng tình yêu của tôi chẳng hề trọn vẹn, đơn giản tôi chỉ là người thứ ba, chỉ là yêu chung, chỉ là vớt vát chút tình cảm thừa thãi của người khác. Không hiểu sao, tôi có thể mù quáng chịu đựng đau khổ suốt 2 năm trời?

Trước khi quen tôi anh ấy đã có người yêu rồi, nhưng tôi không hề hay biết và không thể đoán ra, vì trước mặt mấy đứa con gái mới quen bọn tôi anh vẫn tỏ ra đa tình lắm, không hề đả động gì đến chuyện có bạn gái. Lúc tôi nói chưa có người yêu nên chẳng có vệ sĩ, anh ngạc nhiên hỏi: "Gì cơ, em chưa có người yêu á? Anh chẳng tin đâu, xinh xắn thế này mà. Vậy em có ưng anh làm vệ sĩ cho em không?". Tôi cười tươi lắm, thực sự ở bên anh tôi cảm thấy rất vui vẻ, và với những lời ấy, đứa con gái nào chả tự gieo hi vọng cho mình.

Anh cứ lẳng lặng ở bên tôi cho đến khi tôi yêu anh đến không thể chịu được và phải nói ra tình cảm của mình thì anh mới nhẹ nhàng thú nhận rằng anh đã có bạn gái rồi, cô ấy dễ vỡ mong manh lắm nên anh sẽ chẳng dám rời xa đâu sợ làm cô ấy tổn thương, nhưng anh yêu em nhiều lắm. Lúc nào anh cũng chừa lại cho tôi cơ hội để tự lừa mị bản thân mình. Tôi tình nguyện chấp nhận làm người thứ ba của anh, tình nguyện nhường những buổi đi chơi tối. Ngày lễ, cuối tuần, tôi chỉ có thời gian ngắn ngủi hoặc buổi chiều. Tôi không biết buổi tối lang thang Hà Nội cùng người yêu là như thế nào. Có anh, tôi vẫn đi cùng hội độc thân suốt, bởi vì tôi là người thứ ba, tôi đâu có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Tôi không đủ can đảm để rời xa anh, tôi cứ bám lấy anh và thứ tình yêu ban phát của anh để hi vọng mong chờ một ngày nào đó cô gái kia sẽ chán mà từ bỏ anh, nhưng cô gái kia có lẽ cũng yêu anh rất nhiều, hơn nữa cô ấy có anh cho các ngày lễ, các tối cuối tuần, nếu tôi là cô ấy hẳn tôi cũng không từ bỏ đâu. Tôi cứ chờ đợi và thấy mình càng héo hắt. 1‌8 tuổ‌i, 2 năm làm người thứ ba khiến tôi có cảm giác không còn sự tự tin nào nữa. Phải cố gắng lắm, tôi mới có thể xa anh và làm lại từ đầu. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đau khổ và khó vượt qua lắm nhưng không ngờ cái cảm giác thoải mái thanh thản lại là cảm xúc lớn nhất trong lòng tôi lúc đó. Tôi đã tự giải thoát cho chính mình, tôi vui vì mình có thể nghĩ nhiều hơn đến tương lai và hạnh phúc thực sự, đến một lúc nào đó, tôi cũng là người thứ hai.

Người gửi: TM
Email: maiangel89...@yahoo.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật