Chết cũng không chịu ly hôn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều chị em quan niệm rằng, đã lấy chồng thì sống làm người nhà chồng, chết cũng làm ma nhà chồng... Dù cuộc hôn nhân bất hạnh đến đâu cũng không được phép ly hôn.
Chết cũng không chịu ly hôn
Ảnh minh họa

Chịu cực khổ để được làm ma nhà chồng

Cách đây không lâu, chị Biên, cán bộ truyền thông quận X (Hà Nội) với một bên thái dương bầm tím đến tòa soạn Báo GĐ&XH xin gặp phóng viên để được tư vấn.

Vợ chồng chị Biên có hai mặt con, đều đã lớn. Chồng chị Biên là bộ đội phục viên, cả gia đình sống trong một căn hộ chung cư chật chội. Lương cán bộ truyền thông của chị cũng không khá giả gì, nên cuộc sống gia đình tương đối chật vật. Anh Hòa (chồng chị Biên) cũng làm đủ nghề, nhưng kiếm được bao nhiêu thì nướng vào rượu chè, đề đóm hết.
Khi hai đứa con lớn, càng nhiều khoản phải chi tiêu nên chị Biên đề nghị anh đóng góp chi tiêu trong gia đình. Cũng từ đó, vợ chồng chị sinh ra căng thẳng. Việc phải đóng góp tiền hàng tháng khiến cho anh Hòa như phát điên. Mỗi lần chị Biên hỏi tiền chồng là y như lần đó chị bị ăn đòn. Ban đầu chị Biên bị chồng đánh vì tội dám hỏi tiền chồng. Về sau thì chị bị đánh bất kể vì lý do gì khiến anh ta bực bội. Lần gần đây nhất, chị Biên bị chồng đấm vào mặt chỉ vì cái cốc nước để không đúng chỗ.

Cuộc sống gia đình chị Biên kéo dài trong địa ngục như vậy suốt gần chục năm nay. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi chị Biên vào giai đoạn mãn kinh, cũng là thời điểm chị bị đánh nhiều nhất. Trước đây, khi chị còn trẻ, dù vợ chồng có xô xát, nhưng có “chu‌yện ấ‌y” nên mọi việc cũng dễ cho qua hơn. Nhưng bây giờ, chị không còn có cách gì để cứu vãn được nữa. Mỗi lần đi làm, mang bộ mặt thâm tím đến cơ quan, chị Biên lại phải nói dối với mọi người vì không muốn ai biết mình bị chồng đánh. Mặc dù không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng chị Biên vẫn không muốn ly hôn. Chị muốn nhờ Báo GĐ&XH tác động để cảnh tỉnh chồng chị, ngăn chặn những hành động bạo hành trái pháp luật đó. Nếu không ngăn được thì chị vẫn phải chấp nhận số phận. Vì theo chị, chị đã sắp tuổi về hưu, sắp già và sắp đi hết cuộc đời. Chị đã chịu đựng được đến ngày hôm nay thì chịu thêm một quãng thời gian nữa, để khi chết đi không phải chịu kiếp “ma đói lang thang”.

Phụ nữ tự “buộc cổ vào tròng”

Tương tự là trường hợp của vợ chồng nhà thơ LĐ. Trước đây nhà thơ LĐ đã phải gõ cửa đến tòa án và các cơ quan báo chí với hy vọng được ly hôn. Vợ anh nhất quyết không ly hôn không phải vì tình yêu mà là vì cách nghĩ cổ hủ. Chị cho rằng, phụ nữ đã lấy chồng thì sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Chính vì vậy, mặc dù vợ chồng không còn tình cảm với nhau, nhưng chị vẫn quyết không ly hôn.

Những phụ nữ ngại ly hôn:

- Yếu thế.
- Không có công ăn việc làm.
- Không có tên trong sở hữu nhà đất.
- Sợ mang tiếng là ly hôn.
- Thu nhập thấp, không đủ khả năng kinh tế để nuôi dạy con cái.
- Không mạnh mẽ và thiếu kỹ năng sống.
(Chuyên gia tư vấn Nguyễn Mai Hoa)

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Mai Hoa, Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống, mặc dù chưa có cuộc điều tra nghiên cứu nào để xem có bao nhiêu phụ nữ mang tư tưởng cố sống, cố chết với hôn nhân. Nhưng trên thực tế có rất nhiều người mang quan niệm phong kiến nặng nề này. Đặc biệt là những phụ nữ trung tuổi, những người có trình độ học vấn thấp hoặc thành phần yếu thế trong xã hội.

Chuyên gia tư vấn Mai Hoa kể về một người bạn, khi tranh luận với chị về một trường hợp đi ngoại tình bị chồng đánh đã cho rằng: Phụ nữ như vậy bị chồng đánh là đương nhiên. Phụ nữ khi đi lấy chồng là con của nhà người ta. Sống làm người nhà họ, chết làm ma nhà họ. Dù chồng có làm sao thì vẫn là chồng mình. Bị đánh hay không là do mình mà ra. 

Theo chuyên gia Lê Phương Anh, Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ, đây là một quan niệm khá tiêu cực của không ít phụ nữ. Chính bởi quan niệm này nên họ đã tự “thòng cổ vào tròng”, tự buộc họ vào những “luật lệ” hà khắc không đáng có.

Khi phụ nữ ngại ly hôn, sống chết gì cũng không ly hôn, mặc dù tình cảm vợ chồng từ lâu không còn. Lúc này, đối với cả hai người, hôn nhân trở thành xiềng gông. Người vợ phải chịu biết bao sự giày vò của chồng nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Mặc dù người chồng đã “có mới nới cũ”, bỏ rơi vợ nhưng người phụ nữ vẫn không dám quyết định, đành chịu cảnh “đồng sàng dị mộng”. quan hệ vợ chồng chỉ có trên danh nghĩa, đó là cách giải quyết không sáng suốt. Không những vậy, khi người phụ nữ chấp nhận cuộc hôn nhân với bất kỳ giá nào, đó cũng chính là cái cớ để người đàn ông có điều kiện bạo hành.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật