Lấy con… “sếp”

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày cưới của tôi, không ít người bàn ra tán vào về việc tại sao bao nhiêu cô gái chân dài, xinh xắn theo tôi đến chết vậy mà tôi đi cưới một cô gái vừa thấp lại không mấy ưa nhìn. Chắc tôi toan tính gì đây?
Lấy con… “sếp”
Ảnh minh họa

Phương là con gái giám đốc nơi tôi đang công tác. Mới gặp không ai nghĩ Phương là con “sếp” vì tôi trông em rất giản dị, nói năng từ tốn, cử chỉ chừng mực. Ai cũng nghĩ tôi chọn em chỉ vì tiền, vì danh vọng. Chúng tôi đi bên nhau chẳng khác nào một đôi đũa lệch. Tôi cao ráo đẹp trai, phong độ bao nhiêu, Phương lại bình thường, bé nhỏ bấy nhiêu. Ba mươi tuổi đã học xong cao học Luật, Phương thật vất vả khi tìm cho mình một tình yêu chân thành. Khi chúng tôi yêu nhau, nhiều người vẫn không tin vào mắt mình, họ bảo tôi là kẻ cơ hội, tham địa vị mà đánh mất chính mình. Bố mẹ tôi ở quê thì phản đối kịch liệt vì các cụ chê Phương nhỏ quá, người gì mà bằng cái kẹo sau này sinh nở con cái sẽ thế nào? Tôi là con một, Phương làm sao gánh vác lo toan được đại sự nhà chồng. Bất chấp sự phản đối tôi ra sức bảo vệ tình yêu của mình và cuối cùng tôi đã chiến thắng.

Không nghe lời khuyên của bố, Phương quyết định làm Luật sư, em mạnh dạn thành lập một công ty Luật. Còn tôi vẫn làm việc trong cơ quan nhà nước, luôn luôn phấn đấu để không phụ lòng tin của bố vợ. Ông muốn để tôi đứng vững bằng chính đôi chân của mình, khẳng định tài năng thực sự chứ không phải tiến thân bằng sự hậu thuẫn của bố. Tích cóp năm năm vợ chồng tôi cũng mua được một căn hộ chung cư đón bố mẹ từ quê lên ở. Công việc của một luật sư bận rộn, liên tục đi công tác các huyện nhưng Phương vẫn không quên vai trò nội trợ của mình. Năm giờ sáng Phương đã dậy để chuẩn bị nước nóng và bữa sáng cho cả nhà. Hiếm hoi lắm mới thấy Phương đi mua cháo về vì em không muốn ăn hàng vừa tốn kém vừa không hợp khẩu vị. Bố mẹ tôi bắt đầu cảm động khi thấy con dâu vất vả vì mình. Từ khi sinh cu Bi, Phương càng mập mạp khỏe mạnh lên khiến bạn bè tôi ai cũng khen em “gái một con trông mòn con mắt”. Em học tập kinh nghiệm chăm con của các cụ, kết hợp với kiến thức khoa học hiện đại nên thằng Bi lớn lên khẻ mạnh, thông minh lại ít đau ốm. Em như con thoi thoăn thoắt cả ngày. Hết việc công ty lại việc gia đình không có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn không hề gợi ý việc thuê người ở. Phương tiết kiệm, chắt chiu rất hợp với tính cách bố mẹ tôi nên ông bà khen lắm. “Con dâu thành phố, lại con nhà sếp mà khéo léo đảm đang thật quí hóa”. Mỗi lần nói chuyện với hàng xóm mẹ tôi thường bảo thế.

Bố mẹ vợ tôi thấy Phương vất vả muốn xin cho em làm một chỗ thanh nhàn trong cơ quan nhà nước nhưng Phương không đồng ý. Em không muốn sống dựa vào bố mẹ vì em là con gái Luật, mạnh mẽ và chín chắn. Nhiều cô gái trẻ bóng gió chê tôi lấy vợ xấu, nhiều cô còn gọi điện, nhắn tin vào di động xem phản ứng của vợ tôi nhưng khi giao tiếp với Phương, họ bắt đầu nể phục vì sự thông minh và khéo léo, tế nhị của em.

Cơ quan tôi giờ ai cũng quí mến Phương, những hôm đến nhà tôi tụ tập ăn uống đều khen Phương nấu ăn ngon và hiếu khách, không còn ai xì xèo về chuyện tôi lấy Phương vì toan tính vụ lợi nữa. Họ đã hiểu, chúng tôi thương yêu nhau thật sự và lấy vợ con sếp như Phương ai chẳng muốn lấy vì ngoài sự thông minh, Phương còn chinh phục mọi người bằng vẻ đẹp tâm hồn cao thượng của mình. Con nhà sếp đâu phải ai cũng kênh kiệu, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, vợ tôi là con nhà sếp vẫn có nhiều ưu điểm và năng lực xuất phát từ bản thân chứ không phải vì những thứ mà bố mẹ dành cho.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật