Kiếp sau, chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song anh nhé

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãy để cho em vài phút yếu đuối để nhớ anh, em chi xin anh vài phút thôi, để em chôn vùi những kí ức tốt đẹp về kỉ niệm của chúng ta.
Kiếp sau, chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song anh nhé
Ảnh minh họa

Anh này, cho em vài phút để nhớ về những kỉ niệm của mình nhé.

Yêu nhau một năm một tháng và hai mươi bốn ngày, mình còn bí mật gì mà giấu nhau không nhỉ? Chắc không đâu, chúng ta yêu nhau lắm. Em đã mường tượng về tương lai của chúng ta, về chuyện học hành của em và anh, hai đứa còn tính đến chuyện sống chung và ở riêng khi đã kết hôn. Thời gian mình bên nhau, vượt qua bao nhiêu sóng gió, những lời nói không hay về chúng ta, nhưng mình vẫn động viên nhau và hạnh phúc đúng không anh?

Em biết lúc ấy anh cũng yêu em nhiều lắm, anh đã không cho em nói chuyện với người con trai khác, không nhắn tin, không trò chuyện, chỉ luôn bên anh, và em đã làm được đấy thôi. Anh nói: “Anh chỉ yêu em thôi, em đừng có mà đi theo thằng khác đấy.” Em chỉ cười và cũng nói y chang câu của anh nói với em.

Anh nói: “Anh mãi yêu em thôi, không còn yêu được ai khác, sẽ cưới em làm vợ, anh yêu em nhất trên đời, người con gái khác cũng chẳng thể nào làm anh thích được.” Lúc đấy em hạnh phúc biết bao.

Tất cả những gì em có thể làm được em đều làm cho anh hết, những lần bạn bè của em và anh phản đối mình yêu nhau chúng ta vẫn mặc kệ họ, chúng ta vẫn chứng tỏ được mình rất hạnh phúc bằng việc lúc nào cũng bên nhau.

Em là đứa hay ghen, anh cũng vậy, chúng ta thường ghen những thứ vặt vãnh không đáng có, để rồi mình lại càng quý trọng nhau hơn, yêu nhau hơn đúng không anh?

Anh đã từng nói: “Vượt qua bao nhiêu sóng gió, nay mình đã ở bên nhau lâu như vậy, phải biết quý trọng nhau, đừng hơi một tý là đòi chia tay này nọ, làm sao anh chịu nổi khi mất em chứ, Cún hâm của anh.”

Em cũng cười nói: “Em chắc chắn chỉ yêu anh thôi, làm gì yêu được ai khác, nếu anh có yêu người khác, em cũng sẽ đợi anh quay về.”

“Anh sẽ không yêu ai khác, em là vợ anh lâu rồi.” Anh nói rồi hôn chụt vào má em. Thực ra mối tình đầu bao giờ cũng ngọt ngào và kết thúc nhanh chóng như vậy, phải không anh?

Nhưng rồi một ngày, em chợt nhận ra, anh đã không còn yêu em được như trước nữa. Em hoảng loạn, sợ hãi, sợ mất anh, sợ mất đi người yêu thương em nhất. Em biết mình đã sai rồi.

Em ghen tuông vô cớ, luôn lấy chia tay ra để dọa dẫm anh, hình như lúc đầu anh cũng giữ em cho được, nhưng tình cảm anh dành cho em dần dần phai nhạt, anh đã yêu người con gái khác rồi.

Anh nói: “Mình chia tay đi, anh hết yêu em rồi, anh đã yêu người khác.”

Em không tin, em yêu anh như thế mà, vì sao ông trời lại bất công với em như vậy, em đã cho anh tất cả, để rồi anh cũng bỏ em đi.

“Em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà, chỉ lần này thôi, cho em sửa sai có được không anh? Em xin anh, hãy cho em cơ hội cuối cùng để em sửa sai.” Em cố gắng cầu xin anh, em không thể sống thiếu anh được mà.

Nhưng anh đã bỏ qua lời nói của em, chúng ta dây dưa với nhau ba tháng nữa đúng không anh? Em đã hạ nhục bản thân mình để cầu xin anh bên mình, em như một con điếm của riêng mình anh.

Em cầu xin anh bên em, em có thể đáp ứng bất kì điều kiện nào, chỉ cần anh ở bên em thôi. Anh đã cười khẩy và nói: “Được thôi, không có thằng nào ngu mà từ bỏ gái bên mình mà không mất tiền cả.” Em đã đổi dụ‌ּc vọn‌ּg để nhận lại được sự thương hại của anh đấy.

Em không nghĩ mình đi tới bước đường cùng như thế, chỉ cần anh bên em, bất cứ thứ gì anh muốn em đều có thể cho anh, em biến thành một con điếm không biết xấu hổ, hạ nhục mình để bên anh .

Anh này, anh đã bao giờ nghĩ tất cả những người con gái anh quen, họ đều lợi dụng vì điều kiện quá ư hoàn hảo để đến với anh chưa?

Anh này, anh đã bao giờ thử nghĩ lại xem chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu là sóng gió để đến bên nhau chưa?

Anh có bao giờ nhớ đến những lời anh hứa với em hay không?

Vì anh em đánh mất chính mình, vì anh em bất chấp tất cả mọi phản đối của gia đình, vì anh em từ bỏ tất cả.

Cuối cùng cái em nhận lại được chính là lời chia tay cùng câu xin lỗi đến não nề. Em không ngờ, mình vì anh làm đủ thứ, cố gắng níu giữ tình yêu này, vậy mà anh vẫn bỏ em mà đi.

Em tự trách bản thân sao quá nhu nhược, sao lại không thể quên anh, nhưng em làm sao biết được mình có ngày hôm nay.

Hãy để cho em vài phút yếu đuối để nhớ anh, em chi xin anh vài phút thôi, để em chôn vùi những kí ức tốt đẹp về kỉ niệm của chúng ta.

Nhưng anh à, nếu sau này mình có gặp lại nhau, hãy coi như chưa quen biết nhé, hãy đừng quan tâm hay chú ý đến em, bởi em sợ. Em sợ mình sẽ không kìm được mà ôm, mà hôn anh. Em sợ mình không quên anh được. Kiếp trước, em phụ anh, kiếp này coi như hết nợ. Kiếp sau, sau, sau nữa, chúng ta đường ai nấy đi, sẽ như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt.

Kiếp này, em chỉ muốn mãi là con đĩ của riêng anh thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật