Chồng quay clip se‌ּx với bồ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lập gia đình đã hơn 8 năm, kể cả thời gian yêu anh ấy nữa là 12 năm. Chồng tôi là kỹ sư công trình nên phải nay đây mai đó. Tôi sống xa chồng hoạ hoằn lắm cũng chỉ một tháng anh về thăm nhà một lần. Chúng tôi có hai đứa con trai xinh xắn đáng yêu.
Chồng quay clip se‌ּx với bồ
Ảnh minh họa

Chuyện không có gì để nói nếu như không có một ngày tôi phát hiện trong máy điện thoại của anh có những lời nhắn tin yêu thương trìu mến cho một người phụ nữ. Giác quan thứ 6 mách bảo tôi rằng có điều gì không ổn trong mối quan hệ này. Và tôi đã bóng gió cảnh cáo chồng nhưng anh bảo chỉ là bạn bè. Tôi hỏi anh vì sao là bạn bè mà có những lời lẽ thân thiết đến thế? Anh im lăng không nói gì và tôi cũng đã nhắn tin cho cô gái kia để nhắc nhở. Cô ta đã xin lỗi tôi và nói rằng quan hệ hai người không có gì chỉ là một sự trêu chọc nhau. Cô ta cũng nói rằng: "Chồng chị là người yêu thương vợ con rất nhiều".

Bẵng đi một thời gian, tôi không để ý đến chuyện này nữa. Sau một năm tôi lại phát hiện ra chồng và cô gái kia có những tin nhắn ngày càng khăng khít khi anh ta nhận làm bố nuôi con cô ta, vì cô ta không có chồng mà có một đứa con gái.

Chúng tôi lại cãi vã nhau và lần đầu tiên cô ta đã nhắn tin thừa nhận họ là tình nhân của nhau được 4 năm. Tôi thật là bị sho‌ck kinh khủng. Người chồng tôi yêu thương đi làm xa nhà để vợ con chăm sóc lẫn nhau lại phản bội tôi. Tôi đòi ly dị, nhưng nghĩ đến con cái tôi lại tha thứ cho anh ta. Và vừa rồi tôi lại đọc được những tin nhắn của hai người đấy nữa. Tôi tức giận khi chồng vẫn không quên được cô ta và hai người vẫn liên lạc qua lại. Cô ta sống ở nơi công trình mà chồng tôi làm.

Thời gian này chồng tôi đã về cơ quan làm việc chứ không đi làm công trình nữa. Nhưng cơ quan chồng tôi xa nơi tôi ở hơn 1.000 cây số. Chúng tôi vẫn phải sống xa nhau cho đến bây giờ. Và một lần anh về thăm nhà, có mang máy tính về. Trong lúc anh ra ngoài đi nhậu với bạn bè, tôi tò mò mở máy anh ra xem thì trời ơi, không thể tin nổi. Chồng tôi và cô kia đã quan hệ tình dục với nhau và quay lại những thước phim cảnh làm tình của hai người. Tôi thật sự bị sốc quá, huyết áp tụt xuống và tôi ngất đi.

Giờ đây tôi không thể tha thứ cho chồng tôi được nữa, nhưng nghĩ đến hai con, chúng nó có tội tình gì chứ? Tôi bảo chồng tôi nếu anh không quên được cô ta và sống với mẹ con em đến nay chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ thì em sẽ giải thoát cho anh. Nhưng anh ta lại nói cần có thời gian để quên vì anh ta đã nặng lòng với cô gái đó những 4 năm trời. Anh ta bảo là vẫn còn yêu vợ con rất nhiều nhưng bắt anh ta quên cô gái kia ngay thì anh ta không làm được.

Tôi thật sự ghê tởm những gì anh ta đã làm. Tôi không biết làm gì nữa đây tôi không muốn hai đứa con tôi không có cha trên cõi đời này, chúng còn quá bé. Xin cho tôi lời khuyên (Hoàng Thị Tuyết).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật