Mò mẫm đi làm thêm, tôi từng bị lừa tiền

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chấp nhận mạo hiểm làm thêm việc vào buổi tối và ngày nghỉ với mức lương khá cao nhưng đổi lại tôi sẽ mất phí bằng 1/3 lương tháng đầu. Tôi lao vào vì nghĩ rằng rủi ro càng cao thì mới mong có nhiều thứ. (Nguyễn Quốc Dũng)

Người gửi: Nguyễn Quốc Dũng

Tôi là sinh viên cuối năm thứ 2 của một trường đại học kinh tế. Tôi và nhiều bạn bè đều biết rằng đi làm thêm sẽ có rất nhiều lợi ích cho bản thân. Chúng tôi đã nhờ người quen biết, tìm trên báo chí, Internet nhưng quả thực rất khó kiếm được một công việc phù hợp làm ca vào những buổi tối và Chủ nhật (ban ngày lịch học đã chồng chéo rồi), trừ việc gia sư - công việc mà tôi nghĩ không giúp mình có được sự trải nghiệm nhiều lắm.

Rồi tình cờ, hè năm thứ nhất, tôi thấy trên mạng có rao một việc làm thêm. Tôi háo hức gọi điện thoại theo chỉ dẫn thì biết đó là một trung tâm môi giới việc làm. Ai cũng biết rằng nếu gặp trung tâm môi giới việc làm tốt thì không sao, chứ gặp trung tâm lừa đảo thì... Biết thế nhưng tôi cũng đến thử đó xem như thế nào.

Tôi đến nơi ấy và chấp nhận mạo hiểm làm thêm một việc vào buổi tối và ngày nghỉ với mức lương khá cao và khá xa nhà trọ của tôi, nhưng đổi lại ban đầu sẽ mất phí khá cao, bằng 1/3 lương tháng đầu. Tôi chấp nhận lao vào vì nghĩ rằng rủi ro càng cao thì mới mong có nhiều thứ.

Đến nơi làm việc, trông cũng bình thường và họ cũng làm hợp đồng với tôi trong tháng đầu, nếu làm tốt sẽ ký tiếp. Tôi chấp nhận ký và mất thêm một khoản phí nữa cho họ gọi là phí tài liệu để đào tạo. Hôm sau đi làm họ phát cho tôi tài liệu bảo về đọc, có gì không hiểu thì hãy hỏi và 2 tuần nữa sẽ thi. Họ cũng nói thi chỉ để là hình thức báo cáo cấp trên.

Tôi về nhà học và sau 2 tuần thấy tự tin đủ để thi. Nhưng sau khi thi, tôi bị trượt vì những câu hỏi mà tôi nghĩ với tài liệu họ cho sẽ không bao giờ ra. Tôi bực mình ra về và tìm đến trung tâm giải quyết, nhưng họ nói không có trách nhiệm với tôi nữa, và như để thông cảm họ giới thiệu cho tôi việc khác, nhưng công việc ấy sau khi tìm hiểu tôi biết không thể làm được.

Tôi ra về mà tiếc khoản tiền và công sức bỏ ra. Có lẽ tôi đã quá non nớt hoặc trung tâm đã giăng bẫy quá khéo. Tôi nghĩ có lẽ nhiều người cũng như tôi và càng ngày tôi càng không nghĩ đến chuyện làm thêm nếu không có ai thân quen giới thiệu. Có lẽ việc học là cách đầu tư cho tương lai tốt nhất đối với sinh viên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật