Chất lượng giáo dục cao, học phí tăng sẽ là điều tất yếu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trường học tốt nhất của thành phố luôn xuất hiện trong chúng tôi nhưng hình như tất cả chúng tôi không dám nghĩ tới bởi điều đầu tiên chúng tôi đặt ra là mức học phí lên đến 900.000 đồng mỗi tháng (Lê Thị Thúy Hằng)

Người gửi: Lê Thị Thúy Hằng

Đọc bài "Hãy vận hành nền giáo dục như một nền kinh tế" của bạn Thanh Hải tôi thấy rất đúng với nghĩ, nhu cầu của bản thân và các đồng nghiệp của tôi.

Tôi là một giáo viên THPT với thâm niên 10 năm công tác nay lương tôi được gần 2,2 triệu đồng mỗi tháng. So với bạn bè đồng nghiệp cùng trang lứa thì tôi là người thuộc diện lương khá cao. Điều tôi muốn đề cập ở đây là tôi và các bạn đều đang có con nhỏ sắp bước vào tuổi đi nhà trẻ (các cháu từ 1 đến 3 tuổi).

Chuyện nên gửi con đi học nhà trẻ nào luôn là đề tài nóng bỏng tại thời điểm này ở cơ quan tôi bởi các nhà trẻ đang bán hồ sơ tuyển sinh. "Trường" đầu tiên tất cả chúng tôi đều nghĩ tới là gửi con đi nhà trẻ gia đình vì đó là hàng xóm láng giềng nên chúng tôi đã quá hiểu rõ về tình thương yêu, sự chăm sóc của họ mới gửi vào.

Thứ hai là nhà trẻ gia đình gần nhà nên các cháu không phải chịu ảnh hưởng lớn của sự thay đổi thời tiết. Thứ ba là chúng tôi sẽ chủ động về thời gian đi làm (nếu không kịp cho các cháu ăn thì cứ bồng sang cô sẽ cho ăn và thậm chí đi làm về khuya cũng yên tâm gửi gắm), và cái quan trọng nữa là với mức học phí 350.000 đồng rất phù hợp với đồng lương cán bộ công chức như chúng tôi hiện nay.

Tiếp đến, chúng tôi nghĩ đến các trường nhỏ vì ở đây học phí khoảng 500.000 đồng mỗi tháng nhưng bù lại các cháu được học có bài bản hơn, ăn uống đúng tiêu chuẩn hơn. Tuy nhiên cơ sở vật chất chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu và khuôn viên thì quả là chật hẹp, nóng nực.

Trường học tốt nhất của thành phố luôn xuất hiện trong chúng tôi nhưng hình như tất cả chúng tôi không dám nghĩ tới bởi điều đầu tiên chúng tôi đặt ra là mức học phí lên đến 900.000 đồng mỗi tháng làm chúng tôi khó sắp đặt tài chính gia đình.

Vậy mà hình ảnh cái khuôn viên trường rộng rãi thoáng mát, cơ sở vật chất quá đầy đủ với đội ngũ giáo viên luôn đạt thành tích giáo viên giỏi các cấp, nhìn cháu nào cũng tròn trĩnh khỏe mạnh, phần lớn các giải thưởng đều thuộc về các cháu của trường... đã thuyết phục được suy nghĩ, sự đấu tranh tư tưởng chúng tôi.

Vậy là không ai bảo ai, quyết định cuối cùng của chúng tôi là vì một tương lai "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". Ngày 2/6 tới, các bà mẹ trẻ chúng tôi sẽ cùng nhau đến trường học tốt nhất của thành phố để nộp đơn nhập học cho những đứa con thân yêu của chúng tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật