Siêu mẫu Hải Anh không quen nói dối

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tự nhận mình là con người đơn giản, chân thật, không scandal nên có thể bị coi là hơi tẻ nhạt, chàng diễn viên kiêm siêu mẫu cho biết anh vừa lòng với những gì đạt được ở tuổi 30: công việc và mái ấm gia đình.
Siêu mẫu Hải Anh không quen nói dối
Hải Anh - Hoài Thu kết thúc mối tình 12 năm bằng một đám cưới đẹp.

Sau một thời gian ngừng đóng phim, điều gì đã kéo anh trở lại với nghệ thuật thứ bảy?

- Ai cũng hiểu, không thể sống bằng nghề diễn. Tôi ngừng đóng phim một thời gian để tập trung vào kinh doanh. Khi mọi thứ đi vào quy củ, có thể bàn giao cho người khác, tôi mới thu xếp thời gian làm phim. Đam mê của tôi chia cho hai thứ: kinh doanh và điện ảnh. Tôi cố gắng làm sao để có thể dung hòa, dùng chúng hỗ trợ cho nhau. Khi ấy, mình sẽ thấy hạnh phúc, thoải mái nhất.

Blog và nàng dâu đánh dấu sự trở lại của tôi sau mấy năm không đóng phim ngoài Bắc. Tôi hy vọng bộ phim sẽ để lại điều gì đó trong mắt người xem truyền hình. Đây là một vai khá nặng khiến tôi thích thú vì có nhiều đất diễn. Đạo diễn Mai Hồng Phong chọn diễn viên khi tìm thấy nét tương đồng nào đó giữa nhân vật và người thực ngoài đời. Trong phim, tôi vào vai một người trẻ tuổi, tương đối thành đạt, một chủ nhà hàng lớn, thầm yêu một cô gái đã có chồng phục vụ trong nhà hàng, nhưng luôn biết kìm nén tình cảm để cho cô ấy được bình yên với gia đình. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, thấy làm thế nào tốt cho người mình yêu, tôi cũng sẽ làm, dù mình phải chấp nhận đau khổ.

- Anh nghĩ thế nào khi khán giả nhớ đến anh với tư cách một người mẫu đóng phim hơn một diễn viên điện ảnh với những vai ấn tượng?

- Tôi từng đạt Giải vàng Siêu mẫu năm 2004 nhưng với điện ảnh tôi vẫn chưa làm được nhiều. Cả đóng phim và làm người mẫu đều là hai việc đến với tôi tình cờ như một cái duyên. Trước đó, tôi ước mơ trở thành phi công. Tôi từng thi phi công và qua vòng tuyển. Nếu giấu cha mẹ thì giờ này tôi đã là người lái máy bay. Tôi không hối tiếc vì khi nhỏ chúng ta thường có những ước mơ lớn, nhưng càng lớn ước mơ càng nhỏ lại, phù hợp thực tế hơn. Tôi mừng là đã dần cân bằng được hai vai trò của mình. Khi tôi xuất hiện ở đâu đó, có người nói: "Ơ, anh này là người mẫu", có người lại bảo: "Anh ấy là một diễn viên".

"Mỗi khi phim của tôi phát sóng, tôi lại bắt vợ ra xem cùng. Những pha tình cảm cùng bạn diễn hồi đầu tôi cũng tránh để cô ấy xem, nhưng bây giờ thì cô ấy thưởng thức vô tư lắm".

- Vừa cưới vợ xong đã lao vào đóng phim, anh làm thế nào để ổn định cuộc sống gia đình?

- Vợ tôi là người rất thông cảm với công việc của chồng. Sau khi phim hoàn thành, tôi sẽ đưa vợ đi tuần trăng mật, coi như đó cũng là cách bù đắp cho cô ấy. Tuy nhiên tôi vẫn chưa chọn được địa điểm cho chuyến du lịch ý nghĩa này. Tôi đang cố vun xới cuộc sống gia đình bằng những hành động nhỏ. Tôi là người đàn ông chiều vợ. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường vào bếp nấu ăn. Về khoản bếp núc, tôi vượt hẳn bà xã bởi tôi thích ăn ngon mà thường những người thích ăn ngon sẽ nấu ăn ngon. Tôi với vợ có chung sở thích đi xem phim, shopping, du lịch. Khi còn yêu, do bận rộn công việc chúng tôi chưa cùng nhau đi tham quan nhiều nơi, hy vọng sau khi cưới sẽ có nhiều cơ hội hơn.

- Hoài Thu đã học thạc sĩ và đang chuẩn bị làm tiến sĩ. Đàn ông thường không thích vợ giỏi hơn mình, anh thì sao?

- Về học thức Hoài Thu cao hơn nhưng có những khía cạnh khác cô ấy thấp hơn tôi. Chiều cao chẳng hạn (cười). Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện mình thua kém vợ. Sự yêu thương, lo lắng cho nhau sẽ kéo bằng tất cả. Thu rất cá tính, tôi thì trầm, tính uyển chuyển hơn. Hai cái cộng vào bổ sung cho nhau lại thành ra cân bằng, hợp lý. Tôi và Thu quen nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau và xác định là bạn đời từ trước khi chưa cưới nên rất hiểu tính nết nhau, không sợ có sự thay đổi nào sau ngày cưới khiến "đối phương" choáng váng. Cô ấy học cùng cấp với tôi, kém tôi một tuổi. Giữa hai đứa không có sự chênh lệch nhiều về quan điểm hay suy nghĩ. Sau khi cưới, nhiều lúc ngồi một mình, tôi thấy vui vui. Cuộc sống của mình tốt hơn, ổn định hơn, mình có cái để hướng tới, có mục tiêu rõ ràng hơn và sống trách nhiệm hơn.

Hai vợ chồng trẻ ở riêng trong căn nhà đối diện nhưng vẫn ăn chung cùng bố mẹ chồng. Hải Anh tâm sự anh rất thích có con nhưng không quan trọng trai hay gái.

- Trải qua 12 năm yêu đương, anh cùng bà xã Hoài Thu đã vượt qua những sóng gió gì để đưa con thuyền tình cập bến?

- Mấu chốt vấn đề là tình cảm. Tôi không có bí quyết nào ngoài tình yêu. Tính tôi thích tự nhiên, việc đến đâu giải quyết đến đấy, không tính xa được.

Trong cuộc sống ai cũng phải hơn một lần trải qua sự kìm nén cảm xúc. Cô gái nào đó tình cờ gặp có những nét hay, dễ thương mà mình thích, nhưng mình lại phải cân nhắc cái mình đang có với cái thoáng qua. Người đàn ông biết mình cần gì, muốn gì vì ai cũng phải có gia đình. Những lần "cảm nắng" như thế, tôi hay kể cho Thu, tôi cho đó cũng là chuyện bình thường để cả hai hiểu nhau hơn. Tôi vốn không quen nói dối, lần nào tôi nói dối cô ấy cũng phát hiện ra nên tốt nhất là thành thật trước. Tôi có thể diễn trên phim nhưng khi cần diễn trong cuộc sống thì rất tệ, mặt cứng đờ. 12 năm yêu nhau, mọi việc giữa hai chúng tôi không hẳn lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều khi căng thẳng tưởng không thể đến với nhau. Có khi nàng muốn cưới, tôi chưa sẵn sàng, khi mình sẵn sàng thì nàng lại từ chối. Nhưng điều quan trọng nhất là cuối cùng cả hai cũng đã thống nhất được việc về chung một nhà.

- Dù sao anh vẫn là người đẹp trai, hào hoa, lại hoạt động nghệ thuật. Vợ anh có khi nào cảm thấy không an toàn?

- Ngày xưa khi học lớp 9, khi nhìn thấy Hoài Thu lướt qua, tôi đã rung động vì nàng quá đẹp. Nàng thì thích tôi vì tôi giống Lê Minh, diễn viên Hong Kong trong Nguyên Chấn Hiệp. Khi ấy, tôi đã cao như bây giờ, tóc để như Lê Minh, lại cũng họ Lê. Tình yêu bao giờ cũng từ ánh mắt đến trái tim.

Sau này khi trở thành người mẫu, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều chân dài. Đàn ông ai cũng thích nhìn con gái xinh, nhưng cái đẹp phải là sự tổng hòa của hình thức và nội tâm. Nói thế không có nghĩa tôi bảo người mẫu không có vẻ đẹp bên trong nhưng tình yêu rất khó lý giải, khi đã yêu ai thì người đó luôn là người đẹp nhất trong mắt mình.

Khi mới yêu, Thu đôi lúc cũng cảm thấy lo lắng bất an, nhưng sau bao nhiêu năm cô ấy đã tin tưởng hoàn toàn vào tôi. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng không phải qua lời nói và bản thân tôi cũng đã làm những điều có thể để xứng đáng với điều đó. Khi được các cô gái ngỏ lời làm quen, bày tỏ tình cảm tôi luôn biết cách từ chối một cách tế nhị. Có cô gọi điện nhắn tin suốt ngày, hoặc nháy máy liên tục, tôi nhắn tin lại lịch sự cảm ơn và bảo đừng nháy máy nhiều “kẻo máy anh hết pin, đạo diễn gọi không được thì anh không thể đóng phim cho em xem”. Thế là họ cũng hiểu cho mình. May là tôi chưa bao giờ bị đại gia nào làm phiền.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật