Kiều Oanh: “Cuộc sống gia đình rất đáng quý“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng là một trong những diễn viên hài nổi tiếng được yêu thích nhất trên các sân khấu kịch của TP HCM, nữ nghệ sĩ Kiều Oanh “bỗng dưng lấy chồng“ và đi định cư ở Mỹ gần 5 năm qua. Thế nhưng, tình cảm yêu mến công chúng dành cho chị vẫn vẹn nguyên, bằng chứng là các suất diễn của chị trong chuyến về thăm quê hương lần này đều trong tình trạng cháy vé.
Kiều Oanh: “Cuộc sống gia đình rất đáng quý“
Nghệ sĩ hài Kiều Oanh

- Từ ngày có em bé dường như thấy chị cũng thay đổi nhiều hơn trước?

- Tôi thay đổi nhiều lắm. Những năm trước tôi sống không có phương hướng, làm gì cũng ào ào nhưng bây giờ thì chín chắn hơn và cũng có trách nhiệm hơn. Đôi khi nhìn con gái mà tôi tự hỏi, vậy là mình đã có con rồi sao, từ nay mình và cô nhóc này dính nhau suốt đời rồi đó sao, cảm giác lạ lắm. Người ta nói chồng thì có đôi lúc sẽ là của người khác, nhưng con thì mãi mãi là của mình. Bây giờ làm gì tôi cũng nghĩ tới con, dành cho con nhiều hơn bản thân. Mình có thể tằn tiện, nhưng với con thì bao nhiêu cũng được hết.

- Chị và ông xã đều là nghệ sĩ, lại hay đi diễn xa, việc chăm lo gia đình và con cái ai là người quán xuyến?

- Thực sự tôi phải cám ơn ông xã rất nhiều. Những việc lặt vặt trong nhà đa phần là anh ấy làm hết, tôi chỉ phải lo lắng khoảng 30% thôi. Ngày trước tôi bôn ba sương gió nhiều, lại sinh con hơi trễ nên giờ sức khỏe không được tốt lắm. Cũng may ông xã hiểu nên thương vợ thương con, việc gì cũng làm chứ không nề hà gì.

- Lúc nào hai người cũng “kè kè” bên nhau, cả trong công việc lẫn gia đình, có khi nào chị cảm thấy chán?

- Nếu cả hai vợ chồng còn trẻ thì có lẽ sẽ cảm thấy chán, nhưng ông xã tôi đã tứ tuần, tôi cũng ngoài 30 rồi nên điều đó lại không xảy ra. Giờ việc có nhau cả trong nghề nghiệp lẫn trong cuộc sống gia đình rất đáng quý. Trời cho mình hôm nay còn ở bên nhau là vui rồi, mấy ai biết trước ngày sau sẽ ra sao. Anh ấy cũng như tôi, từng nhiều lần đau khổ trong chuyện tình cảm, nên chúng tôi rất quý trọng những giây phút đó chứ không cảm thấy nhàm chán.

Gia đình hạnh phúc của Kiều Oanh

- Ai cũng biết chị nổi tiếng hơn ông xã, điều đó có làm cho chị thấy khó xử?

- Lúc tôi và anh ấy lấy nhau thì anh cũng từng mang tiếng là ăn theo vợ. Tôi hỏi anh có buồn không, anh nói rằng nếu anh thực sự là một người như vậy thì mới đáng buồn, còn bản thân anh ra sao thì thời gian sẽ trả lời. Có những lần đi diễn chung, tình cảm khán giả dành cho tôi nhiều hơn, nhưng anh tỏ ra mừng chứ không ganh ghét gì. Anh nói cả đời anh hy sinh cho vợ và con là điều quá xứng đáng, anh sẵn sàng là cầu thang cho tôi bước đi. Chính vì vậy mà càng ngày tôi càng thương và biết ơn ông xã nhiều hơn.

- Người ta nói người sống tình cảm thường rất khổ vì hay phải suy nghĩ nhiều, với chị thì sao?

- Tôi biết bản thân mình là một người trọng tình cảm, nên được nhiều mà mất cũng không ít. Tôi không nói mình là người rộng rãi, nhưng tôi làm gì cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi chứ ít khi nghĩ cho mình. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, bởi vì mình chịu thiệt thòi về cái này thì trời sẽ cho lại mình thứ khác. Mọi đau khổ, mất mát trong quá khứ tôi không còn suy nghĩ đến, mà chỉ nhớ rằng ngày hôm nay tôi được Tổ nghiệp cho quá nhiều. Dù đường tôi đi có chông gai, phải đổ mồ hôi nước mắt, đổi bằng sinh mạng thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.

- Chị đã rút ra được gì sau những vấp ngã và khó khăn trong quá khứ để có được như ngày hôm nay?

- Tôi phải cám ơn những vấp ngã trong đời mình. Đó là những bài học lớn để có được Kiều Oanh của hôm nay. Nếu không có những cái đó mình sẽ bồng bột, ỷ lại và sẽ phạm phải những sai lầm. Tôi không bao giờ oán hận những chướng ngại cũng như khó khăn đã đến với mình từ công việc đến tình cảm. Bây giờ tôi nhìn cuộc đời một cách sâu sắc hơn, tích cực hơn.

 "Bây giờ tôi thấy yêu cuộc sống này lắm, nhất là khi đã có con, có gia đình hạnh phúc"

- Điều làm chị cảm thấy day dứt nhất là gì?

- Giá như được trở lại 5-7 năm trước, tôi sẽ đem cách xử sự của mình bây giờ để làm đẹp lòng nhiều người hơn. Tôi thẳng tính lắm, nói không sợ ai buồn nhưng thực ra trong lòng không nghĩ gì hết. Tính cách như vậy thì lại không được người ta thương, vì tâm lý chung ai cũng thích ngọt ngào. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ con người mình mỗi năm sẽ lớn hơn một chút, mấy ai được hoàn hảo.

- Từng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bây giờ cuộc sống có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

- Bây giờ tôi thấy yêu cuộc sống này lắm, nhất là khi đã có con, có gia đình hạnh phúc. Có thể những điều đó nhỏ bé thôi nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Tôi chỉ cầu mong cho cuộc sống được yên ả, con cái khỏe mạnh, còn tôi và ông xã được làm nghề, được đứng trên sân khấu mãi mãi là mừng rồi. Tôi không sợ nghèo, vì mình còn có sức thì còn có thể làm ra tiền. Tôi chỉ sợ ông trời bắt mình bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó thì phải chịu thôi.

- Về Việt Nam diễn suất nào cũng "cháy" vé, chị có dự định sẽ về thường xuyên để thỏa lòng những người hâm mộ?

- Tôi cũng mong được như vậy lắm, nhưng chỉ sợ mình không đủ lực về tài chính và sức khỏe. Kịch cũng giống như bóng đá chứ không phải một mình mình trên sân khấu như nghề ca sĩ, do đó tôi cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhà hát và các anh chị em khác nữa. Tôi chỉ mong mình tiếp tục được Tổ thương, đi đâu diễn cũng được khán giả quý mến, ăn nên làm ra để còn có cơ hội trở về Việt Nam diễn nhiều hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật