Vụ nẹp vít gãy của DV Hồng Sơn: Công ty MTD vẫn thách thức dư luận?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau gần 4 tháng dò hỏi và tìm mọi cách liên hệ với người đứng đầu của công ty MTD nhưng vô vọng, ngày 26/4/2009, PV Báo điện tử VTC News đã may mắn được ông Đinh Phương Thảo - Giám đốc mới của Công ty MTD hẹn gặp. Đúng hẹn, khi chúng tôi tới nơi thì ông Thảo đã đi công tác tận... Sơn La.
Vụ nẹp vít gãy của DV Hồng Sơn: Công ty MTD vẫn thách thức dư luận?
Cam kết về xuất xứ, chất lượng và quy cách hàng hóa của Công ty MTD với bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Như Phóng viên đã thông tin, theo TS Bùi Văn Lệnh - Phó Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội - thì dù lãnh đạo Cty MTD đã 3 lần đến làm việc với bệnh viện nhưng cả 3 lần họ đều không nhận trách nhiệm bồi thường. bệnh viện Đại học Y Hà nội yêu cầu phía Cty MTD phải nhận một phần trách nhiệm trong số tiền 100 triệu đồng mà bệnh viện đã bồi thường cho diễn viên Hồng Sơn. Nhưng phía Cty MTD vẫn coi như họ không có trách nhiệm gì trong vụ việc này.

Trong bản cam kết về chất lượng mà Cty phần phát triển công nghệ y tế MTD đã gửi cho bệnh viện Đại học Y Hà Nội có nêu: "Công ty chúng tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm khi cung cấp hàng hóa không đúng xuất xứ và chất lượng như đã cam kết".

 

Tuy nhiên, nẹp vít titan xương đùi bên trái do chính Cty MTD cung cấp cho ca phẫu thuật của diễn viên Hồng Sơn tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội bị gãy thì công ty này đã "im thin thít và lặn mất tăm".  

 

Sự việc này đã gây bức xúc đối với gia đình bệnh nhân cũng như dư luận xã hội. bệnh viện ĐH Y HN cũng quyết tâm đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật.

 

Trong giấy phép đăng ký kinh doanh của mình, Cty MTD có trụ sở tại số 4, ngõ 860, đường bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng trên thực tế Cty MTD đã bỏ trụ sở này và chuyển về Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội.

Suốt 4 tháng nay, phóng viên Báo điện tử Phóng viên đã mất rất nhiều công sức đi dò hỏi và tìm mọi cách liên hệ với Cty MTD để tìm câu trả lời về trách nhiệm của Công ty với sự cố này nhưng tất cả mọi cố gắng của chúng tôi đều không có kết quả.

Ngày 26/4/2009, chúng tôi đã hỏi được địa chỉ và số điện thoại của ông giám đốc Cty MTD Đinh Phương Thảo (người mới lên thay ông Nguyễn Thanh Hà từ ngày 26/3/2009). Sau gần 3 phút trao đổi qua điện thoại, ông Thảo cho biết: "Tôi đã hẹn làm việc với anh Long và anh Lệnh (PGS.TS Đào Văn Long, Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội, và TS Bùi Văn Lệnh, Phó Giám đốc bệnh viện) vào 14h ngày 27/4/2009. Tôi sẽ gặp để trả lời luôn những gì mà các bạn đang quan tâm."

 

Đúng 14h ngày 27/4/2009, theo như đã hẹn, phóng viên Báo điện tử Phóng viên đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội để gặp ông Đinh Phương Thảo. Ngồi đợi đến 30 phút vẫn không thấy tăm hơi vị giám đốc Cty MTD đâu. Chúng tôi gọi điện thì máy đổ chuông nhưng ông không nghe máy.

Khi chúng tôi gọi điện hỏi lãnh đạo bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì nhận được câu trả lời là ông Thảo đã hẹn nhưng lại có việc đột xuất phải đi Sơn La. Chúng tôi tiếp tục gọi lại cho ông Thảo thì lần này ông nghe máy và trả lời do có việc đột xuất nên phải đi Sơn La, hơn 1 tuần sau mới về.

Vậy là lại một lần nữa, chúng tôi "săn hụt" MTD!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật