Tin liên quan
Diễn viên người mẫu Duy Nhân qua đời sau một khoảng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác.
Cho đến phút cuối cùng, hình ảnh anh để lại cho đời vẫn là một người nghệ sĩ trẻ với tấm lòng cao đẹp, sự lạc quan và kiên cường hiếm có.
Dù nằm trên giường bệnh, Duy Nhân vẫn luôn giữ nụ cười lạc quan.
Gia đình Duy Nhân từ chối sự giúp đỡ của các anh chị em nghệ sĩ, lễ viếng chỉ nhận hương và hoa vì tôn trọng ý kiến của anh muốn ra đi được thanh thản, không mắc nợ ai. Duy Nhân bởi không muốn tại gánh nặng cho vợ, để cô có thể không vướng bận mà sống tiếp quãng đời còn rất dài phía trước nên đã từ chối việc để cô mang thai bằng phương pháp đông tinּh trùּng.
Và vợ Duy Nhân, người vợ trẻ phải nhận tin chồng mắc bệnh hiểm nghèo chỉ hai tháng sau khi kết hôn đã kiên cường, lạc quan và mạnh mẽ từ đầu cho đến cả sau khi anh ra đi khiến nhiều người khâm phục ý chí và tình yêu mà cô dành cho Duy Nhân.
Bức ảnh hai vợ chồng cô nắm tay thật chặt trong giây phút cuối cùng được Kiều Oanh đăng tải, không cần lời hoa mỹ, không cả khóc thương, chỉ đơn giản là nắm lấy tay nhau trong im lặng như sự bền bỉ của tình cảm mà hai người dành cho nhau cũng đủ để ai nấy đều xúc động.
Lần lên tiếng đầu tiên của cô sau những giọt nước mắt không ngừng rơi trong đám tang, sau những phút thẫn thờ lặng lẽ bên linh cữu chồng cũng không phải những lời buồn thương đau khổ, cô viết: “Đi công tác xa. Lâu lâu nhớ về thăm em. Vuốt nhẹ tóc cũng được nhé. Đồ hâm của em”.
Sự kiên cường và tình cảm đáng ngưỡng mộ của Kiều Oanh dành cho Duy Nhân.
Nhẹ nhàng, dịu dàng và tràn đầy yêu thương như thế, Kiều Oanh tiễn người chồng yêu dấu của cô đi.