Bức xúc vì bị giả làm người thân, xin tiền nghệ sĩ trong đám tang Duy Nhân

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoài chuyện không ý thức, chen lấn, hò reo, chặn đường xin chữ ký, chụp ảnh những nghệ sĩ nổi tiếng đến viếng tang Duy Nhân, có người còn táo bạo giả làm người nhà của người quá cố, đón tiếp nghệ sĩ và... xin tiền!
Bức xúc vì bị giả làm người thân, xin tiền nghệ sĩ trong đám tang Duy Nhân
Ảnh minh họa

Người bạn thân của Duy Nhân nói về tình bạn của mình với người quá cố: "Tôi gọi Duy Nhân bằng bé Đen, còn Nhân gọi tôi là bé Cận. Hai đứa thân thiết nhau đã được 8 năm. Tôi vừa mất đi một người bạn tốt... Những ngày qua, lo hậu sự cho bé Đen, tôi không đủ bình tĩnh để nói về những bức xúc của mình tại đám tang".

Trong suốt cuộc nói chuyện, người thanh niên này yêu cầu phóng viên gọi mình bằng tên "bé Cận", để tưởng nhớ người bạn thân của mình. Tôn trọng điều đó, chúng tôi không nêu tên thật của chàng trai này.


Bé Cận (phải) trong đám tang của bé Đen (Duy Nhân). Ảnh: Dương Cầm

"Người dân của mình thiếu ý thức quá. Họ bu quanh, hiếu kỳ chờ đợi người nổi tiếng đến viếng tang, hò reo, vỗ tay, chặn đường xin chữ ký, xin chụp ảnh... làm cho gia đình bé Đen đã rất mệt mỏi, càng thêm mệt mỏi" - Bé Cận bức xúc.

Là người túc trực bên linh cữu bạn suốt 2 ngày đêm, bé Cận nhớ lại: "Trước hôm đưa tang bé Đen 1 ngày, có rất nhiều khách đến viếng, trà trộn vào đó là hai người phụ nữ và một người đàn ông. Gia đình quá bối rối, không để ý. Thế là họ lợi dụng thời cơ, thấy nghệ sĩ nào đến viếng, họ tay bắt mặt mừng, tự nhận là người nhà của bé Đen, đứng ra đón tiếp.

Họ mời nhiều nghệ sĩ ngồi vào bàn uống nước, rồi xin chụp ảnh, xin chữ ký. Họ kể khổ ỉ ôi, rồi ngỏ lời xin tiền nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ cũng tưởng là người nhà thật, móc ví định giúp đỡ, vì nghĩ là giúp đỡ cho bé Đen" .

Người hiếu kỳ vô tư hò reo, chen lấn chụp ảnh, quay clip người nổi tiếng tại đám tang Duy Nhân.


Và trèo lên cả bàn ghế để nhìn mặt nghệ sĩ, cười nói vui vẻ như đang...xem đại nhạc hội! Ảnh: Dương Cầm

"May mắn là chị Hai của Bé Đen vô tình ngồi bên cạnh mà 3 người giả danh đó không biết. Chị Hai nghe họ nói những điều không đúng về đứa em trai mới mất của mình với khách đến viếng, đã không chịu được, tức giận, lớn tiếng đuổi họ đi. Bị phát hiện, họ còn cãi chày, cãi cối, làm náo loạn cả đám tang. Nhiều người nhìn vào cứ nghĩ gia đình bé Đen thiếu nợ, bị chủ nợ đến đám tang đòi, quậy" -  Nói đến đây, Bé Cận không nén được tức giận.

"Nguyện vọng của bé Đen trước lúc mất là đám tang của mình miễn chấp điếu. Gia đình đã làm đúng điều đó và dán thông báo ngay cổng vào. Tại sao họ lại đi lừa đảo, xin tiền nghệ sĩ, xúc phạm vong linh của người đã khuất, có ác và vô lương tâm quá hay không?" - Người bạn thân của Duy Nhân nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật