Vợ Duy Nhân nuốt nước mắt vào trong lo đám tang cho chồng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày vừa qua sự ra đi của Duy Nhân là niềm đau khôn tả với Kiều Oanh. Trông Oanh hốc hác đi nhiều nhưng cô vẫn tận tụy và luôn tỏ ra cứng rắn khi túc trực liên tục bên linh cữu của chồng giống như cách Duy Nhân đã can đảm đối mặt với bệnh tật.
Vợ Duy Nhân nuốt nước mắt vào trong lo đám tang cho chồng
Kiều Oanh dù mệt mỏi vẫn luôn tỏ ra cứng rắn đối mặt với nỗi đau mất chồng.

Sự ra đi của người chồng thương yêu là nỗi đau vô bờ bến với cô vợ trẻ Kiều Oanh, nhưng cô gái nhỏ bé này anh đã can đảm đối diện với sự thật phũ phàng, hai vợ chồng từ nay mãi mãi ly biệt.

Kiều Oanh lẳng lặng ngồi bên cạnh linh cữu chồng ăn vội miếng cơm để lấy sức lo cúng kiếng cho Duy Nhân.

Cô ăn rất chậm, bát cơm thấm đẫm nước mắt của người vợ trẻ, thỉnh thoảng Oanh dừng ăn và ngẩn người ra nhìn xung quanh.

Tình yêu to lớn dành cho chồng chính là động lực giúp Oanh đứng vững suốt thời gian qua. Sau khi ăn xong cô vội đứng lên đáp lễ những người đến viếng chồng.

Bạn bè, người thân ai cũng thương cảm chia sẻ nỗi đau cùng Kiều Oanh.

Họ bày tỏ sự khâm phục Oanh qua cái cách cô luôn cố gắng kiềm chế nỗi đau buốt tim này.

Oanh rất ít khi khóc cô thường mím chặt môi khi nhận lời chia sẻ từ mọi người. Điều này giống với tính cách của chồng cô khi còn sống, Duy Nhân cũng can đảm đối mặt với đau đớn từ bệnh tật suốt một thời gian dài.

Kiều Oanh tự tay chuẩn bị bàn cúng Duy Nhân.

Bố ruột cô luôn ở bên cạnh con gái giúp đỡ khi cần thiết.

Oanh hỏi han sư thầy thật kỹ những đồ lễ cần chuẩn bị trước khi cúng kiếng.

Cô thắp hương lên ban thờ chồng.

Oanh thành tâm ngồi cầu siêu cho chồng.

Mẹ Duy Nhân khi nghe sư thầy đọc tên con mình đã không kiềm chế được nước mắt vì thương con.

Bà vẫn không dám tin con trai đã rời ra mình mãi mãi.

Người thân trong gia đình cho biết, suốt 2 ngày qua bà không ngủ chỉ biết khóc rất nhiều.

Mọi người an ủi, động viên bà

Thật đau xót trước cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật