Người đàn ông ‘hạ sinh’ thai nhi qua... rốn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, một người đàn ông đã “hạ sinh” bào thai người anh em song sinh với mình qua rốn khiến nhiều người kinh ngạc.
Người đàn ông ‘hạ sinh’ thai nhi qua... rốn
Người đàn ông “hạ sinh“ thai nhi qua... rốn.

Đó là trường hợp hy hữu của anh Gary Hyatt, 30 tuổi, sống tại Witney, hạt Oxfordshire, Anh Quốc. Báo giới xứ sở sương mù đưa tin, anh Gary Hyatt đã "hạ sinh" ra bào thai người anh em song sinh sau khi nó nhô lên qua rốn của anh.

Trước đó, ông bố 4 con này đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện cục thịt dài 4cm nhô lên từ rốn chính là bào thai người anh em song sinh với mình. Cục thịt nhô lên khiến anh vô cùng đau đớn và lo lắng.

Gary đã tới nhiều bác sĩ để kiểm tra về cục thịt. Khi nghe bệnh nhân nói về cục thịt kỳ lạ, phần lớn đều cho rằng, cục thịt đó có thể là u nang hoặc lông mọc ngược.

“Ban đầu, tôi không tin vào lời kể của bệnh nhân. Phải tới khi được tận mắt chứng kiến cục thịt nhô lên từ rốn, tôi mới tin vào những gì Gary nói”, bác sĩ cá nhân của Gary, Joe Santos cho biết.

Các bác sĩ cho biết, thực chất cục thịt nhô lên từ rốn của Gary là bào thai anh em song sinh đã chết lưu. Bào thai này đã nằm trong c‌ơ th‌ể từ khi anh mới chào đời. Có thể bào thai xấu số đã tự động bám vào c‌ơ th‌ể anh Gary sau khi bị chết lưu trong tử cung của mẹ vào thời kỳ đầu của thai kỳ.

Hiện anh Gary đã hồi phục sau "sinh đẻ" có một không hai này. Để tưởng nhớ tới người anh em song sinh của mình, Gary còn đem bào thai chết lưu về nhà và cất trong một chiếc lọ thủy tinh. Anh đặt tên cho nó là Gav.

Được biết đây là một trong những trường hợp dị tật thai trong thai (hay còn gọi là song sinh sống ký sinh) vô cùng hiếm gặp trong y học.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật