Tin liên quan
Người bà của cơ trưởng Patrick tên là Marianne cho biết, bà không thể chịu đựng nổi việc xem tin tức về vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng cháu bà mãi mãi. phẫn nộ trước hành động đâm máy bay vào núi của cơ phó Lubitz, bà Marianne nói: "Cháu trai tôi đã chết cùng với tất cả những người khác có mặt trên máy bay chỉ vì một gã điên. Cậu ta đã giết chết rất nhiều người vì hành động cố ý phá hoại máy bay. Tôi không thể hiểu nổi. Làm sao cậu ta có thể làm điều đó".
Bà Marianne chia sẻ thêm rằng, từ khi còn bé, cơ trưởng Patrick đã mơ ước trở thành một phi công và khi là một cậu học sinh, Patrick lại nuôi ước mơ trở thành cơ trưởng. Người bà 70 tuổi thốt lên rằng: "Cháu tôi mới chỉ 34 tuổi, nó đã nỗ lực rất nhiều để theo đuổi ước mơ. Giờ đây, tôi không dám xem tin tức nữa. Việc đó quá sức chịu đựng của tôi".
Cơ trưởng Patrick nhận được nhiều lời ca tụng như một anh hùng khi đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn hành động cực đoan của cơ phó Lubitz cho đến những phút cuối cùng trước khi chiếc máy bay đâm vào sườn núi Apls của Pháp hôm 24.3 khiến toàn bộ 150 người trên khoang thiệt mạng.
Bản ghi chép đoạn ghi âm buồng lái (CVR) trên chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings vừa được công bố hôm qua đã tiết lộ, cơ trưởng Patrick Sondenheimer đã cố hết sức trong tuyệt vọng để mở cánh cửa buồng lái sau khi cơ phó Andreas Lubitz cố tình khóa chặt cửa buồng lái và điều khiển cho máy bay đâm vào núi.
Cơ trưởng Patrick được cho là đã dùng rìu để phá cửa và hét lên rất lớn rằng:"Mở cánh cửa chết tiệt này ra ngay!" trong những giây cuối cùng. Tuy nhiên, bên trong buồng lái, cơ phó Lubitz vẫn không hề nói một lời nào và vẫn thở bình thường. Dù đã coos gắng hết sức mình, cơ trưởng Patrick đã không thể làm gì hơn để cứu 144 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn khác trên máy bay. Một lễ tưởng niệm anh vừa được tổ cuối tuần qua ở gần nhà bà anh ở Dusseldorf.