Ép hai chú tiểu nhúng tay vào nước sôi vì nghi lấy cắp 1 triệu

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo lời của nạn nhân, sư Triệu Pi Lép, 22 tuổi, tại chùa Tăng Du đã nghi ngờ hai chú tiểu Thạch Lộc 1‌8 tuổ‌i và Thạch Mai 15 tuổi, lấy cắp hơn 1 triệu đồng của mình nên đã ép hai chú tiểu nhúng tay vào nước sôi
Ép hai chú tiểu nhúng tay vào nước sôi vì nghi lấy cắp 1 triệu
Ảnh minh họa

Các chú tiểu này kể lại, trưa ngày 14.3, khi mọi người đang chuẩn bị dùng cơm trưa thì nhận được thông báo họp khẩn của sư Triệu Pi Lép. Mọi người tới phòng họp thì thấy vị sư này thông báo, bị mất một chiếc ví, trong đó có hơn 1 triệu đồng. Trong cuộc họp, không một ai thừa nhận nên đã đi lục tìm các phòng. Sau nhiều giờ vẫn không có kết quả gì, các chú tiểu được cho về phòng ăn. Bỗng một vị sư tình cờ thấy chiếc ví của sư Lép phía sau dãy nhà của hai chú tiểu Thạch Mai và Thạch Lộc, nhưng bên trong ví chỉ còn có 5 USD. 19g cùng ngày, một cuộc họp thứ hai đã được triệu tập.

Theo chú tiểu Thạch Lộc, trong cuộc họp này, các vị sư lớn tuổi bất ngờ mang vào phòng một bếp gas, chảo và hai thau nước. Khác với lần trước, lần này, các vị sư yêu cầu từng người vào phòng đóng cửa lại rồi chất vấn. 
Sau lượt 4 vị sư nhúng tay vào nước lạnh để chứng minh mình không lấy tiền thì tới lượt hai chú tiểu Thạch Mai và Thạch Lộc. "Tôi và Thạch Mai được đưa vào phòng có sự chứng kiến của 5 vị sư. Sau khi cửa phòng đóng lại, một vị sư yêu cầu chúng tôi thề rằng, nếu tôi lấy tiền thì cả dòng họ nhà tôi chết. Nghe câu thề ấy, cả phòng đều không ai tán thành, còn hai chúng tôi thì hốt hoảng lùi lại phía sau. Lúc đó, vị sư tên Đa cho rằng chúng tôi phải thề là nếu tôi lấy tiền thì tay tôi bị phỏng rộp, còn không lấy tiền thì tay không bị gì hết", chú tiểu Thạch Lộc cho biết.

Sau khi ấn định câu thề, các vị sư cho bắc chảo nước sôi lên và yêu cầu hai chú tiểu Thạch Lộc và Thạch Mai hô to câu thề. Thề xong, các vị sư bắt ép 2 chú tiểu nhúng tay vào chảo nước sôi trên bếp. Hậu quả, bàn tay của 2 chú tiểu Mai và Lộc bị bỏng nặng. Không những vậy, cho rằng chính hai chú tiểu là người lấy tiền, các vị sư đã giam lỏng các chú tiểu này trong phòng, không cho tiếp xúc với bất cứ ai.

Chú tiểu Thạch Lộc cho biết: "Các sư bắt tôi nhúng 2 bàn tay vào trong nước sôi đến 3 lần để chứng minh mình trong sạch".Do bị bỏng, lại không được ra ngoài nên Thạch Mai nhiều lần định trốn nhưng bất thành. Vì vậy, chú tiểu này đã phải gọi điện kêu người nhà đưa thuốc vào nhưng khi người nhà đưa vào thì các sư này không cho chú tiểu Mai ra lấy thuốc mà để sư khác ra lấy đưa vào. Sau đó, các chú tiểu gọi điện bảo người nhà vào chùa đưa về nhà thì được cho về nhưng yêu cầu không được nói cho gia đình biết.

Về đến nhà, gia đình thấy bàn tay con mình bị rộp lên, hỏi cặn kẽ thì các chú tiểu mới cho biết bị các sư bắt nhúng nước nóng.Sau khi nghe hai chú tiểu nói, người nhà lo cho sức khỏe của họ nên gia đình đã nhanh chóng đưa vào BV. Sau khi vào viện, chú tiểu Thạch Lộc được cấp cứu vết bỏng ở bàn tay, ngoài ra còn có kết luận "đa chấn thương do bị đánh". Theo bác sĩ Huỳnh Văn On, người trực tiếp điều trị cho 2 chú tiểu tại BV thị xã Vĩnh Châu, ngày 17.3, BV tiếp nhận hai bệnh nhân Lộc và Mai trong tình trạng 2 bàn tay bỏng nặng, có vết bỏng nước trên nền da đỏ, các ngón tay đều bị tróc hết các lớp da ngoài, rất nghiêm trọng.

Khi tình hình sức khỏe của hai tiểu ổn định, phía nhà chùa Tăng Du đã yêu cầu gia đình tới chùa để hòa giải. Vì vốn kính trọng các sư, cũng không muốn làm lớn chuyện, phía gia đình Thạch Lộc và Thạch Mai đã tới chùa làm hòa giải. Theo chị Trương Thị Lươi (mẹ Thạch Mai), khi hòa giải, gia đình cũng không muốn làm to chuyện nhưng trong cuộc họp, các sư nói con mình có lỗi là tự nhúng tay vào nước sôi chứ các sư không cầm tay ép. Sau khi cuộc hòa giải bất thành, phía gia đình Thạch Mai đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương vào cuộc để trả lại sự công bằng cho hai chú tiểu.

Đại đức Tăng Hoành Na, trụ trì chùa Tăng Du thừa nhận rằng, sự việc xảy ra tại chùa là có thật, nhà chùa cũng nhận trách nhiệm về mình. Sư Triệu Pi Lép thừa nhận mình có sai khi đun nước nhưng vẫn cho rằng, "sư không ép hai chú tiểu nhúng tay vào nước sôi mà do các chú tự làm". Vị Đại đức cho biết, về phía nhà chùa đã yêu cầu tường trình  lại vụ việc, yêu cầu những người liên quan tự kiểm điểm bản thân đồng thời đưa ra lời xin lỗi với gia đình hai chú tiểu sau khi phát hiện vụ việc. "Phía các sư gây ra vụ việc chấp nhận hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc thang điều trị cho hai chú tiểu nhưng gia đình vẫn không đồng  ý", Đại đức Tăng Hoành Na cho biết thêm.

Ông Trần Minh Cương, Chủ tịch UBND xã  Lạc Hòa cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã mời 2 bên lên hòa giải nhưng không thành nên chuyển, vụ việc cho CA. Các sư cũng đã thăm hỏi, xin lỗi gia đình và hai chú tiểu Lộc, Mai. Thế nhưng phía gia đình hai chú tiểu không đồng ý hòa giải.

Thượng tá Võ Tấn Phong, Trưởng CA thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua tiếp nhận đơn yêu cầu của gia đình tiểu tăng Thạch Mai, CA thị Vĩnh Châu đã chuyển vụ việc cho Hội đoàn kết sư sãi thị xã Vĩnh Châu thụ lý để hòa giải. Nếu hòa giải không thành, CA thị xã Vĩnh Châu sẽ thụ lý và xác minh làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật