Mẹ bé trai bị diều cuốn lên cao: ‘Tôi cố chạy đến khi con rớt xuống nhưng không kịp’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến thăm gia đình bé Văn Minh Đạt (4 tuổi) vào chiều 16/3, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn di ảnh của bé. Một em bé thông minh, ngoan hiền lại t‌ử von‌g trong tai nạn T.Tâm tại đồng diều huyện Hóc Môn, TP. HCM.
Mẹ bé trai bị diều cuốn lên cao: ‘Tôi cố chạy đến khi con rớt xuống nhưng không kịp’
Hình ảnh bé Đạt - 4 tuổi (vùng khoanh tròn) bị diều cuốn rồi rơi tự do xuống đất - (Ảnh cắt từ clip).

Vì hoàn cảnh khó khăn, căn nhà nhỏ của bà Hà Thị Mai nằm sâu trong hẻm là nơi ở của 6 người con và 10 đứa cháu của bà chen nhau ngủ mỗi đêm. Hằng ngày, bà Mai buôn bán ngoài chợ, chiều về tranh thủ mùa gió, bà ra đồng diều bán nước kiếm thêm tiền, nhưng chỉ bán được vài ngày thì tai nạn xảy ra cướp đi người cháu đáng thương của bà.


Giây phút kinh hoàng với mẹ bé trai bị diều cuốn, rơi từ độ cao 20m

Cậu bé tên là Văn Minh Đạt, chỉ mới 4 tuổi ra đi hết sức bất ngờ, không ai có thể tin được mọi chuyện đến nhanh như vậy. Chiều ngày 15/3, cháu Đạt bị một con diều “khổng lồ” màu đỏ, hình ngôi sao cuốn vào không trung khoảng 20 mét rồi rơi tự do xuống đất, bất tỉnh.

Nhiều người đã đưa bé đến bệnh viện đa khoa Hóc Môn cấp cứu, tuy nhiên do chấn thương quá nặng, cháu bé đã t‌ử von‌g sau đó. Được biết, con diều gây tai nạn có sải cánh 18m là của CLB diều tại TP. HCM đang thả thử nghiệm để chuẩn bị cho Festival diều tại Vũng Tàu sắp tới.


Di ảnh cháu Văn Minh Đạt với gương mặt khôi ngô, kháu khỉnh khiến ai đến thắp hương cho bé đều rơi nước mắt. Dự kiến th‌i th‌ể bé sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP. HCM).

Bà Mai đau khổ nói: “Buồn lắm cô ơi, lúc con diều đó rơi xuống chỗ bán nước của tôi, nước văng khắp nơi. Cháu Đạt đứng kế bên cùng tôi nhặt lại mấy chai nước, bất chợt gió mạnh trở lại và con diều khổng lồ đã kéo mạnh cháu tôi lên. Đạt đứng ngay bên cạnh nhưng tôi không thể giữ được cháu vì chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nghe tiếng thét của cháu tôi sau đó nó vụt lên bầu trời”.


Bà Hà Thị Mai cảm thấy day dứt khi không thể cứu kịp cháu mình.

Ngay lúc bé Đạt bị cuốn lên cao, mẹ của bé là chị Văn Thị Thanh Thúy (SN 1988) cùng em gái mình đều chạy đến nhưng tất cả đã quá muộn. "Tôi vừa chạy vừa thét lên kêu cứu, Đạt quẫy khóc trên cao, càng ngày càng ra xa tầm tay của tôi, khi thấy con rơi tự do xuống, hai chị em tôi cố chạy thật nhanh đến nhưng không kịp. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, tim tôi như ngừng đập khi chứng kiến hình ảnh cuối cùng của con mình..".

Chị Thúy chỉ kịp nhìn con quẫy đạp dữ dội trên không sau đó rơi xuống đất bất tỉnh và t‌ử von‌g khi được đưa đến bệnh viện. Theo chị Thúy, có thể dây diều hoặc đuôi diều vướng vào tay chân của Đạt nên khi diều bay lên, Đạt cũng bị cuốn theo. "Tôi thấy hai tay nó nắm rất chặt sợi dây, nhưng nó quá nhỏ không chịu nổi sức gió. Dù tôi và dì nó chạy nhanh lại nhưng vẫn không kịp đỡ khi nó rơi xuống”, chị Thúy nghẹn ngào kể lại.


Chị Thúy thẫn thờ như người mất hồn trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai xấu số.

Cha của bé Đạt đang làm việc tại Đắk Lắk, chưa về kịp để nhìn mặt con lần cuối. Bà Hà Thị Thọ (em gái bà Mai) cho biết “Đạt là cậu bé ngoan hiền,  hiếu thảo, nó rất thông minh và thường đòi đi học, nhưng nhà nó quá khó khăn, mẹ lại sắp sinh em bé nên cha nó phải lên tận Đắk Lắk kiếm tiền năm sau cho nó học, đến giờ nó vẫn chưa được học mẫu giáo, vậy mà".

Chị Văn Thị Thanh Loan (dì của bé Đạt) cho biết: “Ban đầu, khi mang diều ra thả, CLB diều có cử 2 người đứng canh không cho trẻ em lại gần khi diều sắp căng gió, chúng tôi cũng thông cảm với họ vì tình huống xảy ra quá nhanh, họ cũng chạy đến đỡ cháu tôi nhưng không kịp”.

Khi hỏi anh Trần Văn Hưng (người bán diều) thì được biết, trẻ em ở đây được ba mẹ chở ra thả diều vì chủ quan là đồng diều không có xe cộ qua lại nên thường để con chạy giỡn xung quanh , họ chỉ đứng nhìn từ xa, nên nếu có sự cố xảy ra cũng không thể xử lý kịp thời. Đây một lần nữa cũng là hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh khi đưa con em mình ra ngoài vui chơi.


Chiều 16/3, ô

ng Phạm Văn Hai - Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy và bà Võ Thị Năm - Chủ tịch Hội khuyến học và đại diện các Ban ngành đoàn thể khác như: Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ,… của xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Ông Đỗ Văn Lựu - chủ nhiệm Câu lạc bộ diều Sài Gòn cho biết, con diều “khổng lồ” gây tai nạn là loại diều hai lớp vải không có sườn, diện tích 12 x 18m. Muốn thả được diều này phải buộc dây vào cột trước, sau đó mọi người cùng nâng chiếc diều lên, no gió thì diều bay lên trời. Chiều hôm qua, khi thả diều bay lên cao, bất ngờ lặng gió nên con diều lại hạ xuống, mọi người tiếp tục hứng gió, đúng lúc con diều bay lên thì phát hiện cháu Đạt bị diều kéo theo...

CLB diều Sài Gòn đã đến thăm và xin lỗi gia đình nhiều lần đồng thời hỗ trợ ban đầu số tiền là 10 triệu đồng và cam kết lo toàn bộ chi phí mai táng cho bé Đạt. Gia đình cũng không có yêu cầu gì thêm.

Bãi thả diều ở Hóc Môn là cánh đồng diều lớn nhất TP. HCM nằm giữa quốc lộ 22 và đường song hành. Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật