Nỗi đau phía sau vụ diều “khủng” cướp sinh mạng bé 4 tuổi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Con diều rớt xuống đất rồi bất ngờ bay lên không trung, cuốn theo con trai tôi. Nó khóc thét, sợ hãi. Tôi chạy theo với, con diều càng bay lên cao.
Nỗi đau phía sau vụ diều “khủng” cướp sinh mạng bé 4 tuổi
Chị Thúy bàng hoàng khi kể lại tai họa bất ngờ ập đến với con trai mình.

Khi thấy Đạt bị rơi xuống, tôi chạy đến giơ tay hứng con nhưng không trúng”, chị Văn Thị Thanh Thúy khóc ngất khi nói về tai họa bất ngờ ập đến với con trai mình...

Nỗi đau mất con

 

Chiều 16.3, rất đông người thân, bạn bè hàng xóm của hai vợ chồng chị Văn Thị Thanh Thúy (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tìm đến nhà để chia buồn cùng gia đình khi hay tin bé Văn Minh Đạt (4 tuổi, con của vợ chồng chị Thúy) bị chết tức tưởi bởi cánh diều “khủng”.
Căn nhà cấp 4 của vợ chồng chị Thúy nằm trong con hẻm loằng ngoằng tại xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) bao trùm một không khí tang thương. Mọi người có mặt tại đây chẳng ai bảo ai, đều ra sức lo cho đám tang của cháu Đạt được chu toàn. Một phụ nữ trung tuổi vội chạy đi mua hoa, rồi tìm nhang đèn về để trước quan tài của bé Đạt. Trong khi đó, những nam giới thanh niên, trung niên đi mượn bàn ghế về đặt trước nhà để khách đến thăm ngồi.

Lục trong thùng giấy, một phụ nữ lấy ra tấm hình của bé Đạt để đặt trước quan tài của bé. Nhìn thấy tấm hình con trai, chị Thúy khóc gào trong đau đớn. Kế bên chị Thúy luôn có hai người phụ nữ túc trực để lo sức khỏe cho chị.

Mắt luôn nhìn vào di ảnh của con trai, chị Thúy như chết lặng. Chị nói trong đau đớn: “Con ơi, sao con chết tức tưởi vậy con? Con nói vài hôm nữa mẹ sinh em, con sẽ chơi và giữ em mà. Sao con lại thế này?”. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người có mặt tại đây không kìm được nước mắt.

Theo gia đình, do đang mang bầu nên chị Thúy ở nhà cùng con trai, bố bé Đạt đi làm thuê tại tỉnh Đắk Lắk.

“Không biết đến tối nay cha Đạt có về kịp để nhìn mặt con không nữa. Vì tối hôm qua, gia đình gọi điện nhưng thời điểm đó không còn xe khách từ Đắk Lắk về TP.HCM. Sáng sớm nay ba Đạt mới đón xe về”, một phụ nữ cho biết.

Bé Đạt đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Cánh diều cướp đi sinh mạng trẻ thơ

Trước đó, vào chiều 15.3, chị Thúy cùng bé Đạt ra cánh đồng diều trên quốc lộ 22 (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) phụ bán nước cho bà ngoại bé Đạt như thường lệ. Vừa bưng nước cho khách, chị Thúy luôn miệng nhắc nhở con trai tránh xa con diều màu đỏ dài gần 20m của Câu lạc bộ diều Sài Gòn đang lượn lờ tại khu vực gia đình bán nước. Nhiều lần con diều “khủng” này vờn xuống đất, xô ngã bàn ghế các quầy nước tại đây.

“Đến hơn 16h, con diều này lại vờn xuống đất tiếp tục xô ngã bàn ghế nên tôi chạy đi sắp lại bàn, còn Đạt chạy đi nhặt những chai nước bị rơi. Thằng nhỏ đang chạy, bất ngờ con diều căng gió phóng lên không trung cuốn theo con tôi. Chân nó bị vướng vào sợi dây diều. Nó khóc thét, tôi chạy đến kéo con diều lại nhưng không được”, chị Thúy kể trong đau đớn.

“Bé Đạt bị con diều “khủng” kéo lên cao. Thằng bé khóc thét, vùng vẫy. Khi lên ở độ cao khoảng 20m thì Đạt bị rơi xuống đất. Mẹ bé và rất nhiều người chạy tới giơ tay hứng nhưng không thành”, Lộc - nam thanh niên bán nước gần nơi xảy ra sự việc kể.

Bé Đạt sau đó được mọi người chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng nên em đã không qua khỏi.

Chị Loan, dì ruột của bé Đạt nói trong nước mắt: “Do cuối tuần, quầy nước của gia đình rất đông khách nên tôi đến để phụ bán nước. Vừa đến nơi, thấy cháu mình bị con diều cuốn vào kéo lên cao. Tôi hét lớn cho mọi người biết rồi cùng chị Thúy chạy đến kéo con diều lại, nhưng con diều càng đưa cháu tôi lên cao. Đạt vùng vẫy, dùng tay níu một sợi dây diều khác. Khi lên trên cao, cháu tôi rơi xuống. Cháu rơi quá nhanh, tôi cùng mẹ Đạt và rất đông người chạy tới hứng nhưng không kịp”.

Theo anh Lộc, khi con diều vờn xuống đất, chân của bé Đạt bị dính trong đống bùng nhùng dây diều nên thoát ra không kịp. Khi anh và mọi người chạy đến, bé Đạt đã bị cuốn lên cao. “Con diều to thế, người lớn như mình còn bị kéo lên huống hồ con nít. Trước đây, cánh đồng diều chỉ có vài con diều lớn khoảng 1-2m với hình chim, bò cạp, chứ đâu có con diều lớn gần 20m như thế này”, anh Lộc nói.

Cũng trong ngày 16.3, đại diện Câu lạc bộ diều Sài Gòn đã túc trực tại nhà của chị Thúy để hỗ trợ và cùng lo hậu sự cho bé Đạt. Theo đại diện câu lạc bộ, do chiều hôm 15.3 gió không tốt nên 2 lần con diều bị rơi xuống đất. Đến lần thứ 3 con diều vờn xuống đất, bé Đạt chạy ngang qua, chân bé vướng phải dây diều. Con diều sau đó căng gió nên đã cuốn bé Đạt bay lên cao, gây ra vụ tai nạn.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật