Người Kurd ăn mừng IS bị đẩy khỏi Kobani

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các tay súng người Kurd hôm qua cùng nhau nhảy múa mừng thắng lợi sau khi đẩy lui được phiến quân Nhà nước Hồi giáo khỏi thị trấn chiến lược Kobani.

Sau hơn 4 tháng giao tranh với Nhà nước Hồi giáo (IS), các lực lượng người Kurd ở Kobani, Syria, đã mở đường tới đỉnh một điểm chiến lược để cắm cờ của họ và đẩy lui nhóm phiến quân ra khỏi thị trấn.

Lực lượng do Mỹ dẫn đầu thực hiện không kích với tần suất gần như hàng ngày nhằm vào các vị trí của IS xung quanh thị trấn. Theo Reuters, IS vẫn còn khoảng vài trăm tay súng tại các ngôi làng gần đó và chúng kêu gọi những kẻ ủng hộ tấn công người phương Tây bằng bất kể vũ khí gì tìm được.

Hàng nghìn người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đổ ra các tuyến phố nhảy múa mừng thắng lợi.

Cuộc chiến ở Kobani là ví dụ công khai duy nhất về việc các lực lượng do Mỹ dẫn đầu phối hợp quân sự sát sao với một lực lượng trên bộ để đối phó IS. Thị trấn này đã trở thành biểu tượng trong cuộc chiến chống IS, nhóm phiến quân kiểm soát nhiều phần lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq và đối xử tàn bạo đối với người dân địa phương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật