Quan Trung Quốc đánh đập phóng viên khi bị tố ăn thịt quý hiếm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Thời báo Hoàn Cầu, sau khi bị các phóng viên phát hiện và ghi lại hình ảnh trong bữa ăn nhậu hoành tráng với thịt kỳ nhông, một loài động vật quý hiếm và cần được bảo vệ, một nhóm quan chức Trung Quốc đã nổi cơn thịnh nộ đã lao vào tấn công họ.
Quan Trung Quốc đánh đập phóng viên khi bị tố ăn thịt quý hiếm
Ông Wang Yuanping (áo vàng) bị cho là người hành hung phóng viên.

Theo đó, có tổng cộng 28 quan chức có máu mặt tại Thẩm Quyến đã có mặt trong bữa đại tiệc này, bao gồm một số lãnh đạo cảnh sát. Món đặc biệt của tiệc là thịt loài kỳ nhông khổng lồ.

Các nhà báo của tờ Nandu Daily cho biết, một vài quan chức và các nhân viên an ninh đã đánh đập và tịch thu máy quay của họ vào tối thứ Tư tuần trước (21/1) khi họ ghi lại hình ảnh bữa ăn nhậu trên.

Cảnh sát Thâm Quyến hôm 26/1 cho biết đã bắt đầu xác minh về vụ việc và ông Wang Yuanping đang bị điều tra.

Một số cảnh sát được nhìn thấy đứng bên ngoài hai phòng chức năng của nhà hàng, tờ báo cho hay. Một người đàn ông ở trong phòng được nghe thấy nói rằng: "đây là lãnh thổ của tôi, đây là buổi tiệc chiêu đãi của tôi. Tôi chọn nơi này vì nó khác biệt và nằm dưới sự quản lý của tôi... Và nó là một nơi an toàn".

Sau khi các phóng viên bị phát hiện là đang chụp ảnh, một trong số họ đã bị đấm, đá trong khi một người khác bị cướp điện thoại. Phóng viên ảnh bị bó‌p c‌ổ, đánh đập còn chiếc máy ảnh của anh bị vỡ ra từng mảnh.

Báo cáo cho biết bữa tiệc trị giá 6.352NDT (1.020USD), chưa kể đồ uống. Một trong những người tham gia đã mang hai thùng rượu vang và một con kỳ nhông tới góp vui. Được biết, con kỳ nhông này được nuôi ở tỉnh Quý Châu.

Những người tham dự cũng nhận một túi cá từ hồ nước tự nhiên ở Donghu, nguồn nước uống chính cho thành phố Thâm Quyến, nơi bị cấm nuôi cá.

Một nhân viên của nhà hàng cho biết, các bữa tiệc tương tự đã được tổ chức và do một ông chủ họ Li chiêu đãi.

Liu Qingsheng, người đứng đầu Sở Công an Thâm Quyến, đã tới thăm tòa soạn báo Nandu Daily hôm 24/1 và nói với các phóng viên rằng, bữa tiệc trên là do một quan chức nghỉ hưu trả tiền nhưng không rõ liệu con kỳ nhông có phải đem từ Quý Châu tới hay không.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật