Trao thân cho tôi, em vẫn hủy hôn trước ngày cưới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi sốc nặng khi vợ tương lai bất ngờ tuyên bố hủy đám cưới chỉ một ngày trước hôn lễ dù hai đứa đã chính thức thuộc về nhau.
Trao thân cho tôi, em vẫn hủy hôn trước ngày cưới
Tôi và em cũng đã thuộc về nhau nhưng em vẫn hủy đám cưới chỉ một ngày trước hôn lễ. Ảnh minh họa.

Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ là doanh nhân thành đạt. Bản thân tôi may mắn thừa hưởng vẻ đẹp ngoại hình và sự thông minh của những bậc sinh thành.

Không lâu sau khi hoàn thành khóa du học nước ngoài trở về, tôi đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh trong tập đoàn kinh tế của gia đình.

Cũng trong thời gian này, tôi đã gặp Dung, cô kế toán mới vào làm. Ngay từ lần gặp đầu, vẻ đẹp kiêu sa, dáng chuẩn, cách nói chuyện thông minh, sắc sảo của nàng khiến tôi bị hút hồn.

Sau lần đó, tôi đề nghị cha mẹ chuyển Dung về làm thư ký riêng cho mình và được chấp thuận. Quả thật, tôi đã không nhìn nhầm người. Em giúp tôi rất nhiều trong công việc. Hai đứa phối hợp rất ăn ý. Sự sắc sảo, chuyên nghiệp của cô gái kém mình 1 tuổi làm tôi có thể nói chuyện mà không biết chán.

Từ đó, tôi biết rằng trái tim mình đã dành tình cảm cho em, thuộc về em hoàn toàn và sẽ chẳng thể sống thiếu em. Quyết chinh phục người trong mộng nhưng tôi rất buồn khi phát hiện ra em đã có người yêu. Bạn trai nàng chẳng phải ai xa lạ mà chính là anh họ của tôi. Họ đã yêu hơn một năm và rất hợp nhau.

Tôi biết được rằng công ty anh đang thiếu cha mẹ mình số nợ lớn. Không bỏ qua cơ hội, tôi quyết định làm cuộc trao đổi rằng sẽ hoãn nợ vô thời hạn và giảm 20% số nợ nếu anh đồng ý nhường người yêu cho mình.

Thật hèn hạ khi phải dùng đến cách này nhưng tôi chẳng còn cách nào khác để giành được người con gái mình yêu bởi em yêu người đó rất nhiều.

Ban đầu, anh họ nhất quyết không chịu nhưng rồi nhiều ngày sau cũng chấp nhận từ bỏ bạn gái khi công ty anh đang gặp khó khăn lớn.

Bị người yêu chia tay bất ngờ, Dung vô cùng hụt hẫng, đau khổ. Em không hề biết chính tôi là tác nhân khiến cuộc tình của em đổ vỡ. Những ngày đó, tôi luôn ở bên, chăm sóc, an ủi em. Thế nhưng dù đã yêu em hơn cả bản thân, có cố gắng đến mấy, tôi vẫn chẳng thể thay thế được bóng hình người anh họ của mình trong trái tim em.

Tôi hiểu rằng đây chỉ là mối tình đơn phương của mình mà thôi nhưng vì yêu em, tin rằng rồi nàng sẽ thay đổi nên tôi vẫn quyết cưới bằng được em làm vợ.

Ngày cười đã được ấn định. Và dù có miễn cưỡng thì tôi và em cũng đã thuộc về nhau. Thế nhưng đùng một cái nàng thông báo hủy đám cưới chỉ một ngày trước hôn lễ.

Em nói rằng không hề yêu tôi, rằng em chưa quên được người cũ và có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên. Vì tình cảm sâu nặng với người đó nên em không muốn sống cả đời với người mình chẳng có tình cảm. Tôi đau đớn quặn thắt khi nghe được từng lời vợ chưa cưới của mình nói ra. Tôi từng mường tượng ra kịch bản này nhưng chẳng thể ngờ nó lại đến theo cách đường đột đến vậy.

Lẽ nào tôi đã sai lầm khi yêu em, đã phải trả giá vì chia lìa tình yêu của em. Ngày em đồng ý kết hôn, tôi vui mừng phấn khích ra sao thì giờ đây choáng váng, đau đớn bấy nhiêu. Đây có phải là kết cục xứng đáng dành cho một kẻ chen ngang, phá vỡ hạnh phúc của người khác?


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật