Cho cá ăn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần đến bữa ăn, ba mẹ dọn cho Bin một cái đĩa lớn, có chia làm bốn ngăn riêng để đựng cơm và thức ăn. Thường mẹ chỉ đựng thức ăn trong ba ngăn, ngăn còn lại để trống.
Cho cá ăn
Ảnh minh họa

Nhờ mẹ tập luyện thường xuyên nên mới ba tuổi, Bin đã tự xúc cơm ăn gọn gàng.Dạo gần đây mẹ không khỏi ngạc nhiên khi thấy con hay xúc một ít cơm bỏ vào ô để trống. Có lần, ba vui miệng thắc mắc: “Bin chừa cơm cho ai vậy?”. Con cười bẽn lẽn, trả lời: “Bin cho cá ăn”. Ba lấy muỗng đảo phần cơm ấy, hình con cá ngoác miệng trang trí ở đáy đĩa hiện ra.

Chiều cuối tuần, mẹ chở Bin qua nhà ông bà nội ăn cơm. Sợ ông bà nội không vui, mẹ dặn đi dặn lại Bin phải ngoan, không được vòi vĩnh. Đến bữa cơm, Bin đang ngồi ngoan trong lòng mẹ thì bất ngờ nhào vào mâm cơm, con vốc tay vào đĩa thịt. Mẹ kéo tay Bin không kịp, nước mắm, thịt rơi vương vãi ra nhà lẫn quần áo con. Mẹ vừa quay lưng tìm khăn lau, con lại tiếp tục thò tay bốc dưa leo. May là lần này bà nội kịp giữ lại. Mẹ không kiềm chế được đã phát một cái thật mạnh vào mông Bin. Con khóc ré lên. Mẹ nghiêm mặt: “Sao con hư vậy? Mẹ dặn bao nhiêu lần là không được thò tay bốc trong mâm mà”. Ông bà nội vừa can ngăn mẹ vừa dỗ dành Bin.

Khi bữa ăn kết thúc, mẹ dọn mâm cơm xuống, soạn chén ra rửa, Bin đứng sau lưng mẹ. Con chỉ tay vào cái mâm bằng nhựa, có hình đôi cá đang châu miệng vào nhau: “Bin chưa cho cá ăn”. Giờ mẹ mới kịp hiểu hành động của con. Mẹ hối hận vì không biết kiềm chế, chưa hỏi con cặn kẽ, đã đánh đòn oan con trai. Về nhà, mẹ ôm Bin vuốt ve, dặn dò: “Mai mốt chỉ cho cá nhà mình ăn thôi. Sang nhà ông bà, con không được cho cá ăn nhé!”. Đôi mắt mở to ngơ ngác rồi như hiểu ra lời mẹ dặn, con khe khẽ gật đầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật