Lật tẩy bộ mặt thật của cô vợ xinh đẹp bấy lâu tôi ‘tôn thờ’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi kể ra câu chuyện này, tôi biết nhiều người sẽ “ném đá” cho rằng tôi là người chồng ích kỷ, nhỏ nhặt. Nhưng tôi tin rằng những ai ở trong hoàn cảnh của tôi, sẽ hiểu và cảm thông cho tôi.
Lật tẩy bộ mặt thật của cô vợ xinh đẹp bấy lâu tôi ‘tôn thờ’
Ảnh minh họa

Mong rằng, ai có cao kiến gì xin hãy chỉ giùm tôi với để tôi biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh phức tạp này với.Tôi và vợ trước khi kết hôn đã trải qua quãng thời gian yêu nhau vô cùng hạnh phúc.

Phải nói lúc đó, tôi vô cùng hài lòng về vợ mình, tôi cứ nghĩ cô ấy là cô gái truyền thống hội tụ đủ các yếu tố chuẩn về công dung ngôn hạnh. Mặc cho khi đó, gia đình tôi một mực phản đối, cho rằng cô ấy không xứng đáng làm vợ tôi. Cũng vì cô ấy hình thức trung bình, không khéo ăn nói lại không có công việc ổn định.

Nhưng vì tôi quá yêu nên đã tìm mọi cách bảo vệ tình yêu đó. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng bố mẹ đã tổ chức một đám cưới linh đình chào đón con dâu.

Tôi vốn là đội trưởng đội thi công của một công ty xây dựng, còn vợ tôi bán hàng cho một siêu thị điện máy. Cũng do tính chất công việc ổn định, nên kinh tế gia đình tôi không mấy khó khăn. Duy chỉ có điều, tôi nhận thấy vợ mình đang dần thay đổi.

Trước đây, vợ tôi hiền lành, chăm chỉ và chưa một lần “hỗn hào” cãi lại chồng. Nhưng thời gian gần đây, cô ấy thay đổi rất nhiều. Phải nói rằng thay đổi một cách chóng mặt khiến tôi không còn nhận ra vợ mình.

Đôi lần tôi ngồi suy nghĩ lại xem, liệu có phải do tôi quá nghiêm khắc nên vợ mới như thế hay không? Nhưng rồi tôi nhận thấy mình chẳng làm gì quá đáng khi vẫn quan tâm, yêu thương, chăm sóc vợ con chu đáo.

Có một hôm cô ấy đi làm về muộn không báo, tôi về không thấy con đâu gọi điện hỏi rồi nhắc nhở "Lần sau về muộn báo để anh còn đón con". Chỉ có vậy thôi mà cô ấy hét ầm lên bảo tôi thiếu trách nhiệm, không thông cảm cho công việc của cô ấy. Chưa kể cô ấy còn nói tôi chỉ biết ỷ lại, coi thường vợ. Sau hôm đó, tôi ngạc nhiên vô cùng. Chuyện bé tí mà vợ tôi nói mãi.

Tôi nói là cô ấy đã quá quan trọng vấn đềtôi làm chồng thì có đôi lúc nóng tính tôi mới lớn tiếng với cô ấy là chuyện bình thường, cô ấy bảo là nếu tôi lớn tiếng với cô ấy được thì cô ấy cũng có thể lớn tiếng với tôi được. Thật sự tôi không thể hiểu được một người vợ lại có thể ăn nói như vậy với chồng của mình.

Tôi không hề gia trưởng với cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng tôi là trụ cột trong gia đình, bản thân cô ấy là vợ thì phải biết cư xử khôn khéo để gia đình được êm ấm. Thời gian gần đây cô ấy nói chuyện với tôi thì chẳng khác gì mấy bà vợ “ghê gớm” trên phim ảnh.Thậm chí cô ấy còn kiếm chuyện với chồng khi nói những lời khó nghe.

Đôi lần tôi quá mệt mỏi, nên dắt xe ra ngoài để đi uống café thì cô ấy giữ xe tôi lại không cho đi và lên tiếng nạt nộ chồng "Anh dám đi sao", "Vác cái mặt đi đâu giờ này". Thấy đông người ra xem, cô ấy lại càng hét to lên kiểu như tôi là một ông chồng không ra gì, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tôi không ngờ vợ mình ngày càng thay đổi “biến tướng” như vậy.


Giờ đây mỗi lần nghe vợ nói, tôi chỉ còn biết lắc đầu chào thua. Tôi đã chán nghe lắm rồi (Ảnh minh họa).

Tôi vốn tự cho mình là thằng đàn ông thật sự, tôi không bao

giờ đánh vợ, càng không cho phép mình cãi nhau với đàn bà nên tôi chỉ im lặng. Tôi và vợ đã không nói chuyện với nhau mấy tháng liền sau hôm vợ mắng tôi ngoài cổng.

Tuần trước khi tôi đi liên hoan bị say xỉn, khi về cô văn thư cho tôi "quá giang". Thế nhưng về tới cổng nhà, thấy tôi bước ra từ xe đồng nghiệp vợ tôi "bù lu bù loa" lên chửi bới. Thậm chí còn không cảm ơn cô đồng nghiệp một câu. Tôi muối mặt vô cùng. Thậm chí, vợ còn dùng lời lẽ khó nghe mạt sát đồng nghiệp của tôi.

Không chỉ nói một hôm mà vợ tôi chửi đi chửi lại chuyện đó bảo rằng tôi là tên "bợm rượu" rồi cặp kè đồng nghiệp đưa về. Ôi, tôi nghe thế chỉ muốn đập đầu vào tưởng mà thôi mọi người ạ! Mình uống vì công việc, về nhà mong vợ thương tình chăm sóc cho, đằng này bị chửi thậm tệ.

Mọi người ạ! Đã thế vợ tôi còn sinh nghi thường xuyên kiểm tra điện thoại của chồng. Hễ cứ có cuộc gọi nào từ nữ đồng nghiệp, bạn cũ là cô ấy lại ghé tai đòi nghe. Đôi khi tranh thủ chồng tắm cô ấy Delete hết số của người ta. Nhiều lần tôi giận nên đã thay mật khẩu của máy.

Bây giờ tôi và vợ ít khi nói chuyện với nhau, nhưng kể từ khi xảy ra những việc trên thì tôi rất buồn, buồn đến nỗi tôi không còn động lực gì để làm việc nữa. Tôi là trụ cột trong gia đình nhưng bây giờ tôi có nói gì thì vợ tôi cũng không nghe theo, đã vậy cô ấy còn hành xử thiếu suy nghĩ, thiếu sự khôn khéo. Tôi không tìm thấy được cô vợ hiền thảo như xưa nữa.

Khoảng cách giữa hai vợ chồng tôi bây giờ quá lớn. Có lúc tôi muốn bỏ lại tất cả nhưng tôi vì thương con nên cứ để đến đâu hay đến đó chị à. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì với?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật