Tin liên quan
Riyo đã vượt qua 76 cô gái xinh đẹp khác để giành danh hiệu cao quý nhất tại cuộc thi do ông trùm Donald Trump tổ chức. Cô kể về cảm xúc khi đăng quang hôm 28/5: "Tôi hạnh phúc và bất ngờ lắm. Bây giờ tôi không nhớ được khi đó mình nghĩ gì. Khi bước trên sân khấu với vương miện trên đầu, tôi rất hãnh diện vì trong buổi tổng duyệt, tôi đinh ninh mình sẽ được mọi người chúc mừng trong đêm chung kết". Riyo Mori là người Nhật Bản thứ hai trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, sau Akiko Kojima năm 1959.
Ines Ligron, người được thuê để đào tạo các Hoa hậu xứ hoa anh đào tham gia cuộc thi quốc tế trong 10 năm qua, nhận xét: "Đại diện của Nhật Bản thường tự ti và sợ hãi, vì họ thấy có nhiều cô gái đẹp khắp năm châu quanh mình. Nhưng Riyo rất mạnh mẽ, thể hiện rất tốt, nhất là trong giai đoạn cuối. Tôi tự hào về cô ấy". Ines Ligron cũng hướng dẫn Kurara Chibana, cô gái Nhật giành ngôi Á hậu trong cuộc thi Miss Universe năm ngoái.
H.T. (theo AFP)