World Tour Finals: Đọng lại cảm xúc buồn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Càng háo hức, nóng lòng chờ đợi bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, đấy là cảm xúc lớn nhất còn đọng lại nơi người hâm mộ về World Tour Finals năm nay.
World Tour Finals: Đọng lại cảm xúc buồn
Roger Federer

Không có tính cạnh tranh

Dù World Tour Finals năm nay vẫn cho ra nhà vô địch đúng như dự đoán, nhưng vẫn phải nói thẳng người hâm mộ quá đỗi thất vọng về diễn tiến của cuộc tranh chấp dành cho 8 tay vợt mạnh nhất. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng cuộc tranh chấp ở London năm nay là giải tệ nhất trong lịch sử 45 năm của giải này. Và thật khó có thể phản bác ý kiến đó! Làm sao có thể nói là hấp dẫn khi mà trong tổng số 12 trận vòng bảng chỉ có 2 trận kéo dài sang ván 3 và hơn nửa số trận đấu chỉ kéo dài không quá 75 phút. Còn tính trong tổng số 26 ván ở vòng bảng thì có đến 19 ván kết thúc ở tỷ số 6/3 hoặc tệ hơn thế. Những trận đấu diễn tiến theo một chiều như thế làm phiền lòng những người bỏ số tiền không nhỏ để vào sân ở một buổi đấu mà chỉ được xem đúng 1 trận đơn.

Nỗi thất vọng còn lên đến đỉnh điểm khi trận chung kết trong mơ cũng phải hủy vì Federer bị đau lưng buộc ban tổ chức giải phải ra thông báo ngắn: những người mua vé hợp pháp để xem trận chung kết sẽ được liên hệ trong vòng 24 giờ. Chưa biết chuyện này sẽ được giải quyết như thế nào nhưng rõ ràng đấy là điều gây ra thiệt hại lớn cho ATP khi World Tour Finals là giải duy nhất trực tiếp đem lại lợi nhuậncho tổ chức này. Thực ra trong 45 năm tổ chức giải, vẫn có những năm cuộc chơi diễn ra một chiều nhưng ít nhất nó cũng không tệ như năm nay bởi trong lịch sử đây mới là lần đầu tiên trận chung kết phải hủy.

Có thể nói chính cuộc tranh giành khốc liệt trong giai đoạn cuối mùa chiếc vé dự World Tour Finals là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả trên. Murray, Nishikori, Berdych và Raonic phải nỗ lực hết sức mới có vé đến London và điều đó làm họ kiệt quệ về thể lực nên không thể hiện được mình ở sân chơi danh giá.

Không nên chỉ trích Federer

Người hâm mộ vô cùng thất vọng khi không được chứng kiến cuộc đối đầu trong mơ giữa Federer với Djokovic ở một trận đấu đỉnh cao, nhưng sẽ là định kiến khi đưa ra lời chỉ trích với tay vợt người Thụy Sỹ. Một tay vợt đã hơn 33 tuổi làm sao có thể kịp hồi phục chỉ sau khoảng 19 tiếng từ khi kết thúc trận bán kết kéo dài 2g48’ với người đồng hương Wawrinka. Và hơn nữa trong suốt sự nghiệp vẻ vang của mình, chưa bao giờ Federer bỏ cuộc giữa chừng ở bất cứ trận đấu nào và đây mới là lần thứ 3 anh phải tuyên bố bỏ cuộc trước khi trận đấu diễn ra. Một khi Federer cảm thấy đủ sức thi đấu thì anh sẽ ra sân và đúng như lời Djokovic nói là không thể chỉ trích Federer vì quyết định bỏ cuộc.

Khi biết không còn bất cứ cơ hội nào để soán ngôi Djokovic trong mùa này thì Federer dại gì mạo hiểm ra sân tranh tài để làm cơn đau ở lưng thêm trầm trọng. Một khi cơ hội để thực hiện mục tiêu quan trọng như thế đã mất thì dĩ nhiên Federer phải tập trung cho mục tiêu khác cũng không kém phần quan trọng. Đấy chính là trận chung kết Davis Cup diễn ra trên đất Pháp từ thứ Sáu này. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Federer đã thâu tóm đủ loại danh hiệu lớn, nhưng duy nhất chiếc cúp vô địch Davis Cup cứ mãi lẩn tránh anh. Góp công đưa Thụy Sỹ lần đầu vào chung kết Davis Cup kể từ năm 1992, chưa bao giờ Federer ở gần chức vô địch giải đồng đội nam hơn lần này. Có cơ hội để hoàn tất trọn bộ sưu tập thì tại sao Federer không làm!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật