Việt Nam 2-2 Indonesia: Công làm thủ phá

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội tuyển Việt Nam có trận đấu áp đảo Indonesia khi hàng công thể hiện khả năng tấn công tuyệt với, nhưng sai lầm hàng thủ khiến thầy trò HLV Miura đánh rơi chiến thắng. Việt Nam hòa 2-2 với Indonesia. Kết quả này khiến hai đội phải xếp sau Philippines ở lượt đấu đầu tiên.
Việt Nam 2-2 Indonesia: Công làm thủ phá
Sai lầm sơ đẳng của Nguyên Mạnh khiến Việt Nam phải chia điểm với Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa.

Qua 6 lần chạm trán gần nhất, ĐT Việt Nam thắng 1, thua 2 và hòa 3 trước ĐT Indonesia. Lần gần nhất ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia đã từ Tiger Cup 1996. Những thống kê trước trận đấu đang có phần nghiêng về đội khách.

Ở trận đấu sớm nhất của AFF Cup 2014, Philippines đã thể hiện sức mạnh áp đảo và thắng đậm Lào với tỉ số 4-1. Tiền đạo Reichelt là người đã lập cú đúp cho Philippines trong trận mở màn.

Huấn luyện viên Miura đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi sắp xếp đội hình ra quân trong trận đấu đầu tiên của Việt Nam ở AFF Cup khi những cựu binh như Công Vinh, Tấn Tài phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, chiến lược gia người Nhật Bản nhanh chóng cho người hâm mộ thấy sự sáng suốt của mình khi tuyển Việt Nam áp đảo hoàn toàn trước Indonesia.

Với hàng tấn công cơ động, các cầu thủ tự tin phô diễn kỹ thuật thì Việt Nam đã khiến Indonesia gặp nhiều khó khăn và bàn thắng đến như một kết quả tất yếu. Tuy nhiên thật đáng tiếc cho Việt Nam, công chơi tốt bao nhiêu thì thủ lại tồi bấy nhiêu. Suốt một trận đấu, Indonesia không có nổi một đường tấn công bài bản khiến cho khung thành của Nguyên Mạnh chao đảo. Ấy vậy mà đội bóng này lại ghi tới hai bàn, tất cả là do hàng thủ và thủ môn của Việt Nam biếu tặng.

HLV Miura còn được thể hiện bằng sự sáng suốt khi sớm rút Hải Anh ra và đưa Công Vinh vào. Tiền đạo người xứ nghệ đã đáp lại sự tin tưởng của người thầy bằng một bàn thắng đẹp mắt. Tiếc rằng bàn thắng ấy không thể giúp Việt Nam có ba điểm. Với một điểm từ trận đấu này, con đường tìm vé vào bán kết của Việt Nam vẫn còn rộng mở, nhưng rõ ràng muốn đi tiếp thì HLV Miura cần tìm ra biện pháp nhanh chóng để củng cố hàng thủ.


Văn Quyết  và các đồng đội ở hàng công đã chơi rất hay trong trận đấu này, ảnh: Minh Phương

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Việt Nam đã dâng cao đội hình tranh chấp ngay từ giữa sân. Lối chơi quyết liệt của các cầu thủ Việt Nam đã khiến cho Indonesia không lên được bóng. Trong những phút đầu, tuy chưa tiếp cận tốt khung thành của đối phương nhưng các cầu thủ Việt Nam đã tạo được một thế trận rất tốt.

Phút thứ 9, tuyển Việt Nam có được pha phối hợp tốt ở bên phải trung lộ. Hải Anh có cơ hội dứt điểm ở đầu góc phải vòng cấm địa, nhưng anh sút trượt. Bóng đập người hậu vệ Indonesia, bật lại và vô tình vừa tầm để Hải Anh dứt điểm lần hai. Lần này, cú sút chân phải của tiền đạo tuyển Việt Nam đã tốt hơn, tiếc cho anh thủ thành của đối phương đã đổ người xuất sắc và đẩy bóng chịu phạt góc.

Phút 12, từ pha phạt góc bên phải, hàng thủ của Indonesia đã cản phá ngớ ngẩn khi đánh đầu ra giữa vòng cấm. Bóng đến chân Ngọc Hải và hậu vệ cánh phải Việt Nam đã nhanh chân đệm bóng vào góc cao bên trái cầu môn. Thủ thành của Indonesia đã ra lỡ trớn trước đó, một cầu thủ “ôm cột” cũng đã không thể cản phá bàn thua và như thế Việt Nam đã vượt lên dẫn 1-0.

Ngọc Hải ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Lâm Thỏa.

Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam đã có được sự thăng hoa trong lối chơi. Sự xông xáo của Văn Quyết, Hải Anh, Thành Lương đã khiến cho hàng thủ của Indonesia khốn khổ. Một điều rất thú vị rằng các học trò Miura chơi khá nhiều bóng bổng từ đầu trận, mặc dù thể hình Indonesia tốt hơn đội chủ nhà song từ đầu trận họ rất vất vả chống đỡ các đợt tấn công bóng bổng của Việt Nam.

Dần theo thời gian của trận đấu, Indonesia bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Phút 34, từ quả treo bóng ở cánh phải của Indonesia vào vòng cấm địa, các hậu vệ Việt Nam đã mắc sai lầm. Tiến Thành đánh đầu trượt bóng, tạo cơ hội cho Zamrun đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh. Và tất nhiên đối phương đã không thể bỏ lỡ món quà tuyệt vời để gỡ hòa

Kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ tấn công Việt Nam đã khiến hậu vệ Indonesia gặp nhiều khó khăn. Phút 40, Văn Quyết chuyền bóng cho Thành Lương ở đầu vòng cấm. Đứng trực diện với khung thành, tiền vệ số 19 Việt Nam quyết định dứt điểm, cú sút của anh đi chéo hướng về góc trái, tuy nhiên đích đến lại là bên ngoài khung thành.Trong những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Việt Nam đã liên tục dồn ép đối thủ. Phút bù giờ thứ nhất, từ quả phạt góc thủ thành Hermansyah lao ra không chính xác, nhưng may cho anh là cú dứt điểm từ phía chủ nhà sau đó đã được đồng đội anh pha ngay trước vạch vôi, nhờ đó Indonesia đã bảo toàn được tỉ số hòa để bước vào giờ nghỉ giải lao.Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Indonesia về thế trận. Phút 49, Hải Anh có cơ hội dứt điểm ngay trung tâm vòng cấm địa, tiếc rằng cú dứt điểm của anh đã khẽ chạm người hậu vệ đối phương trước khi liếm mép cột dọc phải bật ra ngoài. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, bóng đã đi cắt mặt khung thành của Indonesia đầy nguy hiểm.


Hải Anh không có duyên với mành lưới của Indonesia, ảnh: Minh Phương

Vô duyên trong việc ghi bàn, Hải Anh đã phải rời sân ở phút 55 nhường chỗ cho Công Vinh. Lối chơi của Indonesia không có nhiều sự thay đổi so với hiệp thi đấu thứ nhất. Đội bóng này vẫn chơi rất nhạt nhòa, đặc biệt trong tấn công. Suốt từ đầu trận, đội khách vẫn chưa tạo được một pha tấn công có thể áp sát được khung thành của Nguyên Mạnh. Các đợt tấn công của đội bóng này thường bị đứt từ khá xa vòng cấm địa của Việt Nam. Phút 68, Văn Quyết đi bóng kỹ thuật vượt qua hai cầu thủ đối phương ở biên trái, anh định phối hợp bật tường với Công Vinh để nhận bóng ở trong vòng cấm địa, tuy nhiên một hậu vệ đội khách đã thực hiện cú đánh đầu phá bóng. Vô tình bóng trở lại vị trí của Công Vinh ở đầu vòng cấm địa và tiền đạo này đã thực hiện cú bắt vô lê đưa bóng vào góc cao bên phải nâng tỉ số lên 2-1.

Một lần nữa Indonesia kiếm được bàn thắng gỡ hòa đầy may mắn. Phút 85, Samsun Arif có bóng ở bên góc phải vòng cấm địa. Cầu thủ này đã thực hiện được cú sút về phía cầu môn, một cú sút rất thường nhưng thủ thành Nguyên Mạnh lại mắc sai lầm ngớ ngẩn khi để bóng lọt háng đi vào lưới giúp đối phương gỡ hòa 2-2.

 

Sau khi bị đối thủ gỡ hòa, tuyển Việt Nam cố gắng dồn ép đối phương để kiếm tìm bàn thắng thứ ba. Một vài cơ hội đã được tạo ra, nhưng thật đáng tiếc rằng các học trò của Miura đã không thể có thêm bàn thắng để giành chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Huy Hùng, Thành Lương, Xuân Thành (Minh Tùng, 81’), Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Quyết, Hải Anh (Công Vinh, 55’).

Indonesia: Hermansyah, Syukur, Salossa (Arif, 61’), Matimo, Pora, Jufriyanto, Roby, Zamrun (Wanggai, 86’), Van Duk, Ridwan, Lestusen (Utina, 76’).





Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật