Cư dân mạng ‘trừng phạt’ ông chủ cửa hàng iPhone lừa đảo ở Singapore

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước vụ việc một du khách Việt Nam bị cửa hàng công nghệ tại Singapore lừa đảo khi mua một chiếc iPhone 6 tại đây, cư dân mạng quốc đảo này dường như đã không thể tha thứ cho hành động của tên chủ cửa hàng này.
Cư dân mạng ‘trừng phạt’ ông chủ cửa hàng iPhone lừa đảo ở Singapore
Tên chủ cửa hàng lừa đảo.

Như tin đã đưa, du khách Việt Nam có tên Phạm Văn Thoại trong một chuyến du lịch đến Singapore cách đây ít ngày đã ghé cửa hàng Mobile Air trong khu mua sắm Sim Lim tại Singapore để mua một chiếc iPhone 6 tặng bạn gái.

Tuy nhiên, bên cạnh số tiền 950SGD cho chiếc iPhone 6 mà anh Thoại phải trả, cửa hàng này còn buộc anh phải trả thêm số tiền 1.500SGD là phí bảo hiểm của máy mới được nhận máy.

Trước hành động lừa đảo của cửa hàng này, cộng đồng mạng tại Singapore đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều cư dân mạng cho rằng nhà chức trách Singapore phải đóng cửa Mobile Air nếu không muốn làm mất đi hình ảnh của quốc gia mình.

Jover Chew bắt đầu trở nên ‘nổi tiếng’ và từ đây nhiều rắc rốicũng bắt đầu xảy đến với doanh nhân ‘làm ăn đểu’ này. Cụ thể, Chew bị những người chủ của các dịch vụ mà ông vẫn dùng hàng ngày ‘trả đũa’.

Bữa cơm trưa giá hơn 1000 SGD (hơn 16 triệu đồng)

Khi ăn trưa tại một cửa hàng, Jover Chew bị yêu cầu trả thêm 1000 SGD (đô la Singapore) mặc dù phần ăn chỉ bao gồm hai món thịt và rau với giá thông thường chỉ 3,8 SGD bởi vì chủ cửa hàng bán thức ăn này nhận ra Chew. Và cái giá 1000 SGD là dành cho chế độ bảo hành 1 năm của… dĩa chứa thức ăn.

Zha Cai Fan, người bán hàng cho biết: ‘Tôi nhìn thấy hắn ta trên Internet rồi, hắn muốn chơi khăm người khác thì bây giờ tôi chơi lại hắn. Sau khi được yêu cầu trả thêm 1000 SGD, hắn có vẻ choáng váng”.

Sau ‘sự cố’ nói trên, Chew tiếp tục tới gian hàng đồ uống mua một lon Coke và ông được yêu cầu trả 1,3 SGD. Tuy nhiên trước khi Chew mang lon nước đi thì ông lại bị người bán hàng yêu cầu trả thêm 1000 SGD cho ly nước mà ông uống trước đó.

Cửa hàng Mobile Air bị đóng cửa trước sức ép của dư luận

Và thêm một lần nữa khiến Jover Chew không ‘yên ổn’ là ở cửa hàng cắt tóc khi chủ cửa hàng này cho biết: “Tôi biết người này bởi vì hắn thường đến đây cắt tóc mỗi tháng. Lần này tôi sẽ tính 30 SGD với một nửa mái đầu, nếu muốn tôi cắt cho nửa còn lại, hắn sẽ phải trả tôi thêm 1000 SGD”.

Anh Thoại – du khách người Việt

Từ các trường hợp trên có thể thấy rằng người dân thường nhiều khi còn có tiếng nói hơn cả hệ thống Pháp Luật nếu họ cùng nhau thể hiện sự phản đối.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật