‘Đệ nhất’ mẹ chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sang ngày 21 mới có thời gian để kể chuyện ngày 20. Chuyện là em có một người mẹ chồng “đệ nhất”.
‘Đệ nhất’ mẹ chồng
Ảnh minh họa

Trong khi các nàng dâu vẫn luôn ca cẩm, than phiền hay kể xấu này nọ về mẹ chồng mình thì em lại thấy thật có diễm phúc lắm mới được làm dâu con của mẹ chồng em.

Vừa tốt nghiệp đại học, 23 tuổi em quyết định lấy chồng. Chồng em hơn em 3 tuổi, hai đứa yêu nhau được 3 năm thì cưới. Nhắc đến chồng thì ngoài thói vô tâm và hay thích chọc tức vợ ra thì chồng không có chỗ nào cần chê hay phàn nàn cả. Anh làm trong cục thuế nhà nước, công việc ổn định, lại đẹp trai nữa. Đặc biệt về chuyện gái gú, hay có bồ bên ngoài thì em thật sự yên tâm, từ linh cảm của người phụ nữ em tin anh ấy không giống như những gã đàn ông khác thích trêu hoa, ghẹo nguyệt.

Ấy thế nhưng hại vợ chồng vẫn không ít lần “chiến tranh lạnh” chỉ vì sự vô tâm, và vô duyên thái quá của chồng. Năm nào cũng vậy cứ sắp đên ngày lễ là chồng em lại tỏ ra vô tâm, mặc kệ vợ coi như không biết gì.

Năm ngoái trong ngày 20/11 (em làm giáo viên) anh cũng quên không chúc nổi vợ một câu. Em giận quá nổi cáu với anh thì anh cười xòa rồi ôm em nói “bận quá anh quên mất, giờ mới 23h55 chưa sang ngày mới anh chúc vẫn kịp”. Khi ấy, em vừa tức vừa buồn cười, có được anh chồng biết “chữa cháy” như vậy quả là “có phúc”.

Nhưng một hai lần như vậy còn cho qua được, đằng này 3 năm kể từ ngày lấy nhau anh vẫn thói nào tật ấy, chì biết “chữa cháy” là giỏi. Mặc dù trong cuộc sống vợ chồng, chi tiêu gia đình anh không tiếc vợ điều gì, muốn ăn gì, mua gì, tiêu gì tùy ý. Nhưng cái em cần là sự quan tâm của chồng chứ không phải hễ đến ngày lễ là một mình lủi thủi đi shopping.

Có những lần em giận chồng quá, cả ngày không thèm ỏ ê đến anh. Anh xin lỗi thế nào em cũng không nghe, phải đến khi mẹ chồng em vào cuộc thì mọi chuyện mới được giải quyết. Em chưa thấy người mẹ chồng nào lại khéo như mẹ chồng em. Mẹ nói nhẹ nhàng mà tâm lý, kinh nghiệm của mẹ đủ hiểu rõ em nghĩ gì, muốn gì và cứ thế những lời dạy sâu sắc của mẹ về cách làm vợ làm em thấy thấm thía, hết giận anh luôn.

Mẹ chồng em thường nói “đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Mẹ nói đàn ông còn có trăm công nghìn việc, có cả một gánh nặng gia đình phải lo, mình là phụ nữ phải biết động viên chồng, đừng gây nhiều áp lực cho chồng, chồng vô tâm thì mình nhắc khéo, chỉ sợ những gã chồng “quen quan tâm cả nghìn cô bên ngoài” thôi. Những lời mẹ dạy nhẹ nhưng sâu sắc quá.

Thế nhưng 20/10 năm nay lại một lần nữa chồng em “vô tâm”, chờ cả ngày không thấy anh gọi điện, nhắn tin chúc mừng. Nhớ lời mẹ chồng dạy, em không nói gì, ai ngờ anh gọi điện về nói hôm nay đi tiếp khách hàng về muộn ở nhà cứ ăn cơm trước.

Lúc ấy em gần như phát khóc, có ông chồng nào vô tâm đến thế không? Có lẽ nỗi buồn của em không che giấu được đôi mắt mẹ chồng. Chưa đầy 30 phút sau em thấy chồng hớt hải dắt xe vào nhà, tay cầm bó hoa to tướng và túi quà, nói ấp a ấp úng “vợ, vợ… chúc em 20/10 vui vẻ, hạnh phúc…”.

Lúc ấy em cảm động lắm, những cũng vẫn giả đò “sớm sủa nhỉ, 22h40 rồi đấy anh, sắp hết ngày 20/10 rồi mới thấy mặt chồng”, anh lại nhanh nhảu “chữa cháy”: “Hôm nay thế là sớm mà, đã qua ngày mới đâu em. Là anh muốn làm em bất ngờ, nếu không anh đã tặng em từ sớm rồi, nhưng như thế thường quá, không ý nghĩa”.

Nghe anh nói xong em cảm động đến nỗi ôm chầm lấy chồng. Đúng là “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Nhưng lúc anh chuẩn bị đi tắm, tình cờ em nghe anh nói chuyện với mẹ “May mà có mẹ nhắc kịp không thì con cũng quên mất, con vô tâm quá, mải công việc, tiếp khách chẳng còn đầu có đâu nghĩ ngợi…”. Vậy là em hiểu mẹ chồng em thật là “đệ nhất”, bao lần gỡ rối chu‌yện tìn‌h cảm của con cái, lại làm quân sư cho anh con trai độc nhất “vô tâm”. Thật là có phúc làm mới được làm dâu con của mẹ chồng em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật