Tuyển Việt Nam chịu thua... ông trời

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời tiết không ủng hộ đội tuyển Việt Nam khi hai ngày liên tiếp thầy trò HLV Miura đều phải hứng chịu những cơn mưa trắng trời tại Bình Dương.
Tuyển Việt Nam chịu thua... ông trời
Đội tuyển Việt Nam phải bỏ dở buổi tập hôm nay (21.10) vì trời mưa quá to - Ảnh: Bạch Dương

So với ngày tập đầu tiên, 20.10, chiều nay, đội tuyển ra sân khá muộn vào 17 giờ 30 nhưng đành phải bỏ dở vì mưa quá to. Hôm trước, bất chấp thời tiết xấu, HLV Miura vẫn cho các học trò “luyện chưởng” dưới mưa nhưng lần này ông “cất quân” sớm vì sợ họ nhiễm lạnh, đổ bệnh thì quá khổ.

Không tập thể lực với cường độ cao như đợt tập huấn tại Nhật, đội đi sâu vào những miếng chiến thuật mà theo lời một cầu thủ “mang đầy dấu ấn cá nhân của HLV trưởng”.

Ông Miura rèn rất kỹ những phương thức tổ chức tấn công và phản công, liên tục yêu cầu các cầu thủ chơi bóng đơn giản, chuyền bóng nhanh, không cầu kỳ nhưng phải đảm bảo độ chính xác cao.

“Tôi hy vọng, tuyển Việt Nam sẽ đạt được trình độ thể lực và chuyên môn thật tốt, có khả năng chống chọi được với tất cả các đối thủ tại AFF Cup”, HLV Miura nói.

Bác sĩ Trần Tuấn Giáp phấn khởi thông báo, tình hình sức khỏe của đội tuyển vào thời điểm này không có điều gì quá lo lắng bởi không có những ca chấn thương nặng.

 

HLV Toshiya Miura trả lời báo chí hôm 20.10 - Ảnh: Bạch Dương

Bị dính lật cổ chân ngay trong trận đấu đầu tiên tại ASIAD 17 cách đây hơn một tháng, hậu vệ Olympic Việt Nam Võ Huy Toàn vẫn được HLV Miura giữ lại đội tuyển. Thời gian tập huấn 20 ngày tại Nhật Bản, cầu thủ sinh năm 1993 này đã được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt của chuyên gia thể lực người Nhật Hiroo nên khả năng hồi phục nhanh hơn dự kiến. Anh đã gần khỏi chấn thương và có thể chơi được tại AFF Cup.

Tân binh Nguyễn Thanh Hiền bị đau cơ đùi sau nhưng chỉ mất khoảng thời gian ngắn để điều trị. Buổi tập chiều 21.10, Tiến Thành cũng bị đau cơ đùi và phải tập riêng, song không quá nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 21.10, VFF và HLV Miura đã thống nhất lịch thi đấu giao hữu của tuyển VN trước AFF Cup 2014. Theo đó, đội sẽ có 3 trận ở sân Thống Nhất, TP.HCM gồm: gặp U.23 Bahrain (đương kim vô địch giải bóng đá Olympic vùng Vịnh sau khi đánh bại các đối thủ lớn như UAE, Kuwait, Oman và Ả rập Xê út) vào 18 giờ ngày 29.10; gặp CLB Đồng Nai vào 18 giờ 30 ngày 30.10; gặp tuyển Sinh viên Hàn Quốc vào 18 giờ ngày 4.11.

Ngày 5.11, đội sẽ ra Hà Nội tập huấn và gặp tuyển Palestine vào ngày 9.11 và gặp tuyển Malaysia vào ngày 16.11 đều vào 17 giờ trên sân Mỹ Đình. Tại vòng bảng AFF Cup, Việt Nam cùng bảng B với Indonesia (thi đấu ngày 22.11), Lào (25.11)  và Philippines (ngày 28.11).

HLV Lê Thụy Hải và Công Vinh đã giải tỏa hiểu lầm

Trao đổi với báo chí tại Bình Dương vào chiều 21.10, HLV giàu cá tính Lê Thụy Hải quả quyết, ông không có thành kiến hay mâu thuẫn gì với Công Vinh - tiền đạo mà CLB Bình Dương do ông làm giám đốc kỹ thuật, vừa ký hợp đồng.

Số là mới đây, có thông tin cho rằng, ông Hải không coi Vinh là ngôi sao và sẽ để Vinh ngồi dự bị vì Vinh không hơn gì Anh Đức.

Ông Hải nói: “Công Vinh là một cầu thủ có trình độ chuyên môn tốt, và đã là cầu thủ tốt thì lý do gì tôi lại để cậu ấy ở ngoài nếu cậu ấy có sự nỗ lực hết mình vì tập thể, bởi đừng quên bóng đá là môn chơi tập thể

Tôi không có ý định so sánh Công Vinh hay Anh Đức, và đã nói rõ với Công Vinh rằng, dù là ngôi sao, nhưng khi về B.Bình Dương Vinh vẫn cần phải nỗ lực hết mình để có sự hòa nhập nhanh nhất với đội bóng.

Trên thực tế, Anh Đức đã chơi cho Bình Dương từ lâu rồi và lại đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2014, vì thế với khán giả Bình Dương, Anh Đức đang là tiền đạo số 1 của CLB. Công Vinh sẽ phải cố gắng rất nhiều bởi Vinh không chỉ phải cạnh tranh với Đức mà còn phải tranh chấp với Trọng Hoàng vì Vinh và Hoàng đều có thể chơi ở vị trí tiền vệ công”.

Còn Công Vinh bày tỏ: “Dù bố Hải suy nghĩ gì về tôi, tôi cũng tôn trọng hết mực và nghe theo lời dặn dò của bố Hải. Tôi sẽ phải nỗ lực hết sức mình để lấy được niềm tin yêu của bố Hải, của lãnh đạo CLB cũng như khán giả Bình Dương”.

Trước đó, tối 20.10, ông Lê Thụy Hải và Công Vinh đã gặp gỡ và trò chuyện rất sức vui vẻ để giải tỏa những hiểu lầm.

Sân Hàng Đẫy tổ chức trận cuối vòng bảng AFF Cup 2014

Ông Phan Anh Tú, phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá LĐBĐ Hà Nội (HFF) cho biết, LĐBĐ VN (VFF) đã làm việc với phía Hà Nội về việc chuẩn bị tổ chức một trận cuối vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2014 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Theo lịch thi đấu, để tránh tiêu cực, hai trận cuối vòng bảng AFF Cup đều thi đấu ngày 28.11.2014, bao gồm một trận trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển bóng đá VN và Philippines; trận còn lại giữa Indonesia và Lào tại sân Hàng Đẫy.

Ông Tú khẳng định: “Có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, sân Hàng Đẫy đã từng tổ chức thành công Tiger Cup 1998 và sau đó cũng là địa điểm tổ chức nhiều giải đấu lớn, nhiều sự kiện thể thao khác. Vì thế, VFF và HFF có đầy đủ kinh nghiệm và không gặp khó khăn trong công tác tổ chức trận đấu. Ban tổ chức sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này”.

Còn theo ông Trần Quốc Tuấn - phó Chủ tịch VFF, với vai trò là đơn vị cho thuê sân, BTC sân Hàng Đẫy sẽ phải tiến hành tu sửa lại một số hạng mục công trình nhằm đáp ứng yêu cầu của LĐBĐ Đông Nam Á.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật