Nhà văn Anh Đức nổi tiếng với tác phẩm Hòn Đất đã qua đời lúc 21h15 đêm 21/8 tại bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vì tuổi cao sức yếu, thọ 79 tuổi. Sáng 23/8. Linh cữu nhà văn quàn tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, Q3).
Từ sáng, ban tổ chức lễ tang nhà văn Anh Đức bắt đầu tiếp đón các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương, bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp, người dân đến viếng, chia buồn sâu sắc đến gia quyến.
Ông Lê Hoàng Quân (ở giữa), Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM có mặt từ sáng để viếng tác giả Hòn Đất.
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (bìa trái) cũng có mặt cùng với bạn bè trong giới văn nghệ sĩ để chào nhà văn Anh Đức lần cuối. Nhiều đại diện các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ cũng đến viếng.
Trong khi đó, do sức khỏe yếu, bà quả phụ Trần Phúc Mộng Loan lặng lẽ ngồi một góc ở tang lễ. Đến gần trưa, người nhà đưa bà về nhà nghỉ ngơi.
Đồng nghiệp, bạn bè, người dân ghi những lời chân thành của mình đối với tác giả của những chị Sứ, chị Tư Hậu... trong số tang. "Ông đã đi xa, tôi mất đi một người đồng chí, một cây viết lớn của đất nước. Nhưng ông vẫn còn sống mãi trong lòng bạn đọc qua các tác phẩm đi cùng năm tháng.Tôi quen ông rất sớm trong thời kỳ chống Mỹ. Cùng vui khổ có nhau mặc dù ông là thế hệ đi trước tôi. Vài lời từ biệt nhưng sẽ nhớ mãi tới ông trong ký ức tôi", nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết.