Động đất ở Nhật Bản: Số ca t‌ử von‌g tăng lên 73, chạy đua cứu người sống sót trong băng giá

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Số người thiệt mạng vì trận động đất mạnh ở bờ biển phía tây Nhật Bản đã tăng lên 73 người vào thứ Năm (4/1). Việc tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát đang diễn ra trong thời tiết băng giá, còn hàng chục nghìn người sơ tán thì mòn mỏi chờ viện trợ.
Động đất ở Nhật Bản: Số ca t‌ử von‌g tăng lên 73, chạy đua cứu người sống sót trong băng giá
Đường sá bị hỏng đang ngăn cản công tác cứu trợ đến các khu vực xa xôi bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Tất cả các trường hợp t‌ử von‌g do trận động đất mạnh 7,6 độ richter đều được báo cáo tại tỉnh Ishikawa, nơi có bán đảo Noto bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo chính quyền địa phương, hơn 33.000 người đã phải sơ tán và khoảng 100.000 ngôi nhà không có điện nước.

Thời tiết lạnh giá có thể khiến những người sống sót dưới đống đổ nát gặp nguy hiểm sau trận động đất ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Chạy đua với thời gian để cứu những nạn nhân bị mắc kẹt

Hàng nghìn nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải thoát thêm nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong điều kiện nhiệt độ đóng băng và mưa lớn. Ngoài ra, những con đường bị cắt đứt và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã khiến nỗ lực của họ trở nên phức tạp.

Toàn bộ mức độ thiệt hại và thương vong vẫn chưa rõ ràng ba ngày sau trận động đất, được xem là trận động đất nguy hiểm nhất ở Nhật Bản kể từ ít nhất là năm 2016. Gần 600 cơn chấn động tiếp tục xảy ra trên bán đảo, làm dấy lên lo ngại về lở đất và thiệt hại thêm cho cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Nhật Bản, Fumio Kishida, phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Tư sau cuộc họp ứng phó thảm họa quốc gia rằng Chính phủ Nhật Bản đã mở một tuyến đường biển để cung cấp viện trợ và một số xe tải lớn hơn hiện có thể đến một số khu vực xa xôi hơn.

Lính cứu hỏa từ quận Osaka và Nara vẫn tiếp tục nỗ lực bất chấp trời mưa và dư chấn ở thành phố Wajima bị ảnh hưởng nặng nề, tìm kiếm một người phụ nữ bị mắc kẹt và đang rất nguy kịch trong một tòa nhà bằng gỗ bị đè bẹp bởi một tòa nhà bảy tầng bị đổ trong trận động đất.

"Chúng tôi chưa nhận được một ổ bánh mì nào cả”

Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, hơn 33.000 người đã sơ tán nhà cửa và một số khu vực không có nước, điện và tín hiệu di động không ổn định. Thị trưởng của các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất yêu cầu chính quyền dọn đường và nhanh chóng cung cấp viện trợ cho người dân.

Masuhiro Izumiya, Thị trưởng Suzu cho biết: “Ngay cả những người thoát chết trong gang tấc cũng không thể tồn tại nếu không có thức ăn và nước uống. Chúng tôi chưa nhận được một ổ bánh mì nào cả”.

Shigeru Sakaguchi, Thị trưởng Wajima, cho biết ông rất biết ơn những nỗ lực của chính phủ nhưng cho đến nay chỉ nhận được 2.000 bữa ăn cho khoảng 10.000 người sơ tán.

Shunsaku Kohriki, một nhân viên của Nhóm Hỗ trợ Y tế Tokushukai, cho biết: “Chúng tôi từng hỗ trợ các trận động đất ở phía đông Nhật Bản và Kumamoto, nhưng so với các thảm họa khác, tình hình đường sá vào Wajima rất tồi tệ và tôi cảm thấy việc hỗ trợ đến nơi chậm hơn bình thường”.

Ông cho biết thêm, nhiều con đường đã bị cắt đứt và một số khu vực bên ngoài trung tâm thành phố chỉ có thể đến được bằng trực thăng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật