Từ chủ nợ bỗng vướng vòng lao lý bởi một phút nông nổi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang từ chủ nợ cho người khác vay tiền, Thơm bỗng chốc vướng vòng lao lý do thực hiện một hành động đáng chê trách.
Từ chủ nợ bỗng vướng vòng lao lý bởi một phút nông nổi
Đối tượng Thơm tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an

Ngày 1/10, Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ Nguyễn Văn Thơm (SN 1974, trú tại thôn Tân Kỳ, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế) để điều tra về hành vi dùng súng bắn gây thương tích đối với một công dân.

Theo kết quả điều tra, vào giữa tháng 9/2023, Thơm cho anh Hùng Sơn Gấm (SN 1981, trú tại thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) vay 1 triệu đồng. Anh Gấm hẹn sau 2 ngày sẽ trả Thơm.

Tuy vậy, sau khoảng một tuần, không thấy anh Gấm trả tiền nên Thơm gọi điện thoại để đòi. Cho tới tận sáng 28/9, anh Gấm mới mang tiền tới trả cho Thơm. Do bị đòi tiền, anh Gấm cảm thấy uất ức, cộng thêm việc đã uống rượu say, khoảng 21h30 cùng ngày, anh Gấm cầm theo 1 con dao quắm tới nhà Thơm đe doạ, chửi bới.

Trước tình huống trên, Thơm đã dùng 1 khẩu súng hơi khí nén bắn đạn chì bắn về phía anh Gấm. Hậu quả, anh Gấm bị bắn trúng vào vùng mắt gây thương tích và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật