Thanh niên Mỹ bắn chết người rồi bình thản quay lại buổi hẹn hò

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà chức trách Mỹ cho biết Erick Aguirre, 29 tuổi, đã bình thản tiếp tục bữa tối sau khi bắn chết một người được cho là giả mạo nhân viên trông xe để lừa 40 USD của nghi phạm.
Thanh niên Mỹ bắn chết người rồi bình thản quay lại buổi hẹn hò
Ảnh minh họa

Aguirre xuất hiện tại tòa án hôm 27/4 vì cáo buộc giết Elliot Nix, 46 tuổi, vào hôm 11/4. Nghi phạm có mức phí bảo lãnh lên đến 200.000 USD, theo AP.

Cảnh sát cho biết hôm ấy, Aguirre và bạn gái vừa đậu hai xe gần nhà hàng Rodeo Goat ở trung tâm thành phố Houston, Texas thì được ông Nix tiếp cận. Aguirre đưa cho ông Nix 40 USD sau khi được thông báo giá đỗ mỗi xe là 20 USD.

Khi biết bị lừa, Aguirre tạm dừng buổi hẹn hò và ra ngoài bắn chết người nhân viên giả mạo.

Một nhân viên tại cửa hàng gần đó nói đã thấy Aguirre chạy ra xe, lấy súng lục đuổi theo Nix. Hai người đàn ông chạy khuất tầm nhìn của người nhân viên, nhưng anh nghe thấy tiếng súng. Sau đó, người này thấy Aguirre bình thản trở lại xe.

“Mọi thứ đều ổn”, Aguirre trấn an bạn gái sau khi trở về từ bãi đậu xe và nói dối rằng chỉ dọa người nhân viên giả mạo. Tuy nhiên, cặp đôi này đã tới một nhà hàng khác vì Aguirre trông không thoải mái.

Ông Nix được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời vì vết thương quá nặng.

Cô gái đã liên lạc với cơ quan chức năng sau khi cảnh sát công bố những bức ảnh của cặp đôi.

“Thân chủ của tôi muốn làm điều đúng đắn. Cô ấy muốn chắc chắn rằng cô đã gặp nói với cảnh sát những gì mình biết”, Rick DeToto, luật sư của người phụ nữ, nói.

Năm 2021, các nhà lập pháp Texas đã thông qua luật cho phép mọi người mang súng ngắn mà không cần giấy phép.

Cái chết của ông Nix xảy ra sau một loạt sự cố về súng đạn trên khắp nước Mỹ. Nhiều người bị bắn chỉ vì đi nhầm địa chỉ, lên nhầm xe hoặc vào sân nhà hàng xóm để lấy quả bóng rổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật