Con 2 tuổi mắc bệnh không thể cứu, cha nén đau đào hố, ngày ngày bế con xuống nằm để dần thích nghi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết thời gian của con gái không còn nhiều, cha lặng lẽ đào hố, cùng con xuống dưới nằm để tập làm quen cho con từ từ.
Con 2 tuổi mắc bệnh không thể cứu, cha nén đau đào hố, ngày ngày bế con xuống nằm để dần thích nghi
Cô bé vô tư cứ nghĩ đây chỉ là một trò chơi mới lạ bố bày ra. Ảnh: Sohu

Vài năm trước vô tình đọc được một bài viết về người cha đào hố, bế con gái 2 tuổi xuống đó nằm mỗi ngày, ban đầu em cứ thắc mắc chẳng biết làm thế để làm gì. Sau đọc rõ câu chuyện, biết cô bé mắc bệnh nan y còn người cha chỉ muốn chuẩn bị cho con tập quen với cảm giác cô đơn lạnh lẽo dưới đất, tự nhiên nước mắt chảy ra ướt cả gối. Đúng là trên đời có nhiều câu chuyện đáng thương đến mức khiến ai nấy đều phải nghẹn ngào.

Bé gái ấy tên là Trương Tâm Lôi, vào thời điểm câu chuyện được biết đến rộng rãi – năm 2017, bé gái chỉ mới 2 tuổi. Bố cô bé là anh Trương Lợi Dũng, sống tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Câu chuyện từng một thời lấy đi nước mắt của rất nhiều người vì quá đau thương.

Được biết ngay từ khi sinh ra mới 2 tháng, Tâm Lôi đã được chẩn đoán mắc một chứng bệnh Thalassemia – Tan máu bẩm sinh. Ngày nhận tin này, vợ chồng anh Dũng không khỏi đau lòng, chỉ có thể cố gắng làm mọi việc để cứu con.

Tâm Lôi chỉ có bố là bạn. Ảnh: Sohu

Chi phí chữa trị cho đứa trẻ không phải là ít, mỗi tháng, anh Dũng chỉ nhận được mức lương 2.500 NDT (khoảng 8,3 triệu đồng vào năm 2017) cho công việc từ 12h trưa đến 8h tối tại một nhà máy. Mức thu nhập này không đủ để lo cho con, thế nên gia đình họ đã phải vô cùng tằn tiện.

Dù vẫn cố gắng tìm mọi cách để đều đặn đưa con đi thăm khám, chữa trị, số tiền bỏ ra cũng ngày càng nhiều nhưng tình hình sức khỏe của cô bé Tâm Lôi ngày càng xấu đi. Căn bệnh khiến sức khỏe của cô bé giảm sút, liên tục đau ốm, nằm viện thường xuyên. Cũng vì thế mà cô bé đáng thương này chẳng có một người bạn nào khác ngoài bố. Khi bố mẹ đều đi làm, cô bé chỉ biết chơi một mình hoặc làm bạn với những con vật nuôi trong nhà mà thôi.

Biết được con gái mình có thể không còn nhiều thời gian nữa, người cha bất lực chỉ biết nén nỗi đau trong lòng, quyết định đào một cái hố. Ngày ngày anh bế con gái xuống nằm cạnh mình trong chiếc hố đó chỉ để tập cho con quen dần với sự cô đơn lạnh lẽo nếu phải đi sang thế giới bên kia.

Tâm Lôi lúc đó mới 2 tuổi, chỉ có bố là người bạn duy nhất. Chính vì thế, cô bé hoàn toàn không nhận thức được vấn đề mà chỉ ngỡ rằng đây là một trò chơi mới bố muốn chơi cùng mình mà thôi. Chính vì vậy, cô bé đã thoải mái xuống hố đất nằm với bố, khuôn mặt rất tươi vui hạnh phúc khi có bố bên cạnh.

Vào năm 2017, sau khi câu chuyện được đăng tải, rất nhiều mạnh thường quân đã ra sức giúp đỡ, tài trợ cho cô bé đáng thương này có thể được sống tiếp cùng với gia đình. Tuy nhiên, cuối cùng bé gái Tâm Lôi cũng đã không qua khỏi. Dù có một gia đình yêu thương và rất nhiều người quan tâm giúp đỡ nhưng phép màu đã không đến, cô bé đã giã từ cõi đời, rời xa bố mẹ và những người thân yêu của em.

Tin tức này khiến cho nhiều người không khỏi cầm được nước mắt. Không ít cư dân mạng nhớ lại câu chuyện người cha từng đào hố đưa con xuống nằm năm xưa và xúc động nghẹn ngào. Cảm giác mất con có lẽ là một  trong những cảm giác đau đớn nhất trên đời của mỗi người cha người mẹ. Cảm giác đó không phải ai cũng có thể dễ dàng thấu hiểu được vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Ngày đứa trẻ nằm xuống, có lẽ trái tim của bố mẹ em cũng đã vỡ tan tành. Mong cho thiên thần nhỏ đến một thế giới mới sẽ được yên bình, ở nơi ấy em sẽ hạnh phúc an nhiên vì không còn bị dày vò bởi bệnh tật ốm đau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật