Gia đình có chiều cao “siêu khủng” ở Bạc Liêu: Bố bình thường, mẹ cao 2m2 và 4 con có vóc dáng khiến tất cả phải ngước nhìn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng bà Láng sinh được 8 người con: 4 gái, 4 trai. Trong đó 4 người mang gen của ông Sụa, 4 người còn lại cao lớn hệt bà Láng.
Gia đình có chiều cao “siêu khủng” ở Bạc Liêu: Bố bình thường, mẹ cao 2m2 và 4 con có vóc dáng khiến tất cả phải ngước nhìn
Vợ chồng bà Láng và ông Sụa.

Ghé Vĩnh Hậu A (Hoà Bình, Bạc Liêu) hỏi thăm gia đình bà Láng (SN 1951) ai cũng biết, thậm chí có thể kể vanh vách về hoàn cảnh cũng như các thành viên trong nhà. "Gia đình bà Láng thuộc diện độc lạ nhất miền Tây bởi có hơn nửa thành viên sở hữu chiều cao khủng. Bản thân bà ấy cao đến 2m1 nhưng vẫn thấp so với anh em ruột thịt.

Sau đó bà Láng cưới ông Sụa - người kém bà ấy đến 40cm. Cả hai sinh được 8 người con, trong đó có 4 đứa cao lều khều như mẹ. Cuộc sống của chúng khốn khổ lắm", thím Tư Hữu - một người quen của gia đình bà Láng cho hay.

Sau đó người phụ nữ dẫn chúng tôi đến nơi ở của gia đình bà Láng. Căn nhà rộng vỏn vẹn 25m2, chẳng có thứ gì đáng giá ngoài vài chiếc giường cũ kỹ được đóng từ gỗ cây. "Giờ nhà bà ấy khấm khá hơn, có nhà vững chãi để ở chứ trước đây chỗ này là căn nhà lá lụp xụp lắm", thím Tư Hữu vội vàng giải thích.

Anh Lê Văn Lem (SN 1983) - con trai thứ 5 của vợ chồng bà Láng, có chiều cao "siêu khủng" hơn 2m cho biết: "Tôi nghe mẹ kể rằng tổ tiên bên ngoại vượt biển đến đây định cư. Họ có vóc dáng to lớn hơn hẳn người bản địa. Đến đời ngoại tôi thì to cao vượt trội khi ông cao hơn 2m, nặng 100kg. Hồi đó ông được người dân gọi là người bự nhất Bạc Liêu.

Ngoại nổi tiếng đến độ công tử Trần Trinh Huy cho người gọi ông cùng đi tham dự cuộc đấu xảo trên Sài Gòn. Lần đó có phần thi ai là người cao to nhất, song ông không đoạt giải vì lúc đo lưng gù, không thẳng lên được, bị thua có 1cm".

Cha bà Láng sinh được 8 người con, đều có chiều cao "vượt trội". Và khi chiến tranh xảy ra, họ tản đi khắp nơi lánh nạn. Đến giờ bà vẫn không biết máu mủ của mình còn sống hay đã chết.

"Tôi chỉ biết cậu Khén sống cùng huyện. Cậu có cuộc sống cơ cực, không sung sướng. Hồi trẻ cậu cường tráng lắm nhưng về già nằm một chỗ vì tai nạn trong lúc vác thùng phuy chứa 300 lít dầu đưa lên vai. Lúc cậu bỏ xuống đã bị chấn thương cột sống dẫn đến bị liệt", người đàn ông miền Tây trầm buồn.

Còn bà Láng, thời con gái vì thâ‌n hìn‌h ngoại cỡ nên chu‌yện tìn‌h duyên lận đận. Đám thanh niên trong xã không ai "chấm" bà vì tự ti khi đứng cạnh. Sau đó cha mẹ bà ưng gả bà cho chàng trai nghèo tên Sụa.

Anh Lem (bìa trái) và các anh em của mình.

Vợ chồng bà Láng sinh được 8 người con: 4 gái, 4 trai. Trong đó 4 người mang gen của ông Sụa, 4 người còn lại cao lớn hệt bà Láng. "Tôi và 3 chị em không chỉ to cao giống mẹ mà chu‌yện tìn‌h duyên lận đận vô cùng.

Tôi từng yêu một người con gái ở Vĩnh Hưng và được gia đình họ hứa gả nếu chịu làm công trong vòng 3 năm.  Suốt thời gian đó tôi làm quần quật như một con trâu nhưng đến khi mang lễ vật đến cầu hôn thì họ lật lọng. Tôi đau buồn bỏ về quê theo the tàu, làm thuê biền biệt ngoài biển.

Hồi đó tôi nghĩ bản thân không quay trở về nữa. May mắn tôi đã gặp được người chấp nhận vóc dáng quá khổ và đồng ý cưới tôi làm chồng. Vậy là tôi đã có gia đình, không còn nghĩ đến quá khứ buồn đau kia nữa", anh Lem ánh lên vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt.

Dường như anh Lem may mắn hơn 3 người khổng lồ còn lại trong gia đình. Anh kể em gái út tên Bé Thu xưa cao tồng ngồng - 2m2, cứ thấy người lạ là trốn vì ngại ngùng. Sau này cô nàng lấy chồng bên Trung Quốc và biệt tin đến bây giờ. Còn chị gái Ánh Hồng lấy chồng ở ấp bên, được chồng yêu thương và cảm thông. Song chị luôn mặc cảm vì chiều cao 1m96 nên sống khép mình, không giao du với bất kỳ ai.

"Anh trai tôi có số phận bi ai nhất. Anh cao trên 2m, thâ‌n hìn‌h lực lưỡng như một gốc đại thụ. Do đó gánh hát hay lợi dụng thâ‌n hìn‌h khác người của anh ấy để thu hút sự chú ý của khán giả.

Anh ấy đi diễn có ai chê bai vóc dáng là tự ti, muốn tự tử. Nhiều lần anh ấy đã t‌ּự t‌ּử, người dân đã phát hiện và cứu sống kịp thời.  Anh là người khiến cha mẹ tôi lo lắng suốt bao năm qua", anh Lem nói

Chị Ánh Hồng và người chồng có chiều cao bình thường.

Nhắc đến chuyện ai là trụ cột trong nhà, anh Lem cười cho biết hiện vợ chồng anh lo toan đủ thứ, từ giỗ chạp cho đến bữa ăn hằng ngày. Hiện cả hai đi làm thuê cho chủ ghe với mức thu nhập đủ ăn. "Cha mẹ tôi nghèo nên 8 anh chị em chúng tôi có một tuổi thơ nheo nhóc, liên tục đói vì thiếu cái ăn và chẳng được học hành tử tế. Ở nhà tôi chỉ có chị Ánh Hồng được đi học đến lớp 3.

Xưa mẹ tôi thương các con đói ăn, bán máu lấy tiền mua gạo. Tuần nào mẹ cũng bán máu nên về già sức khỏe suy yếu hẳn. Giờ tôi chỉ mong anh chị em của mình không phải chịu cảnh nghèo đói như trước nữa, cũng mong các cháu phát triển bình thường, đừng cao quá", anh Lem nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật