Voi rừng phá cửa sổ nhà dân, vào bếp lục tìm đồ ăn

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi phá cửa sổ, voi rừng tiếp tục di chuyển vào nhà bếp lục tìm đồ ăn của những nhà dân ở Quỳ Châu, Nghệ An.
Voi rừng phá cửa sổ nhà dân, vào bếp lục tìm đồ ăn
Voi rừng di chuyển trên tỉnh lộ 544 khiến người dân lo lắng - Ảnh cắt từ clip

Ngày 11/12, Chủ tịch UBND xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) Lương Văn Năm cho biết, voi rừng vào nhà dân phá cửa sổ, vào bếp tìm kiếm đồ ăn đã bị lực lượng chức năng và người dân xua đuổi.

Trước đó, vào khoảng 0h sáng ngày 10/12, con voi rừng tiến sát vào bà Lương Thị Thái (SN 1975, trú bản Đôm 1, xã Châu Phong), dùng vòi cố giật cửa sổ của gia đình bà.

Bất ngờ và hoảng sợ, gia đình bà Thái không dám mở cửa chạy ra ngoài, chỉ biết hô hoán hàng xóm tới giúp đỡ.

Sau khi phá cửa sổ nhà bà Thái, con voi này tiếp tục di chuyển sang nhà ông Lương Văn Mai (SN 1976) ở gần đó, vào nhà bếp lục lọi đồ ăn.

Nhận được thông tin, lực lượng Chi cục Kiểm lâm huyện Quỳ Châu phối hợp với người dân dùng nhiều biện pháp xua đuổi voi lên rừng. 

“Đây là một trong 2 mẹ con voi sinh sống lâu đời trong những cánh rừng tự nhiên ở xã Châu Phong và Châu Hạnh. Rất có thể 2 con voi này lạc nhau. Cũng trong sáng 10/12, người dân ở xã Châu Hạnh đã xua đuổi voi lên rừng”, ông Năm cho biết.

Còn theo Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) Nguyễn Thanh Hoài, huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng liên quan phổi hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không tấn công voi rừng.

Đồng thời, cắm biển tại các khu vực voi rừng thường xuyên xuất hiện để cảnh báo sớm cho người dân.

“Đối với tài sản bị thiệt hại, người dân lên phương án thống kê. Nếu thiệt hại lớn, huyện sẽ cân đối ngân sách hỗ trợ bà con. Giải pháp về lâu dài, địa phương đã có đề án nhằm ổn định cuộc sống người dân trong khu vực và bảo vệ tốt động vật hoang dã theo quy định của Pháp Luật”, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu thông tin.


Voi rừng vào nhà dân tìm kiếm đồ ăn - Ảnh người dân cung cấp

Trước đó, vào tối ngày 7/12, hai con voi rừng vào khu vực bản Đôm 1 để ăn mía. Tới khoảng 2h sáng ngày 8/12, chúng đến tìm kiếm đồ ăn tại lán trại trên rẫy của gia đình bà Vi Thị Hùng (SN 1957).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật