Cha mẹ mù rong ruổi vỉa hè, gom góp từng nghìn cho con chữa bệnh hiểm nghèo

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sinh được 3 người con thì một người t‌ử von‌g vì bệnh tim bẩm sinh, con gái út lại bị viêm màng não. Bất chấp cảnh mù loà, vợ chồng anh Lý hàng ngày đi bán hàng rong, nhặt nhạnh từng đồng lẻ cho con chữa bệnh.
Cha mẹ mù rong ruổi vỉa hè, gom góp từng nghìn cho con chữa bệnh hiểm nghèo
Con gái của đôi vợ chồng mù bất hạnh mắc bệnh viêm màng não

Những ngày qua, nhiều người dân sống trên địa bàn TP Huế thường bắt gặp một đôi vợ chồng mù loà, dò dẫm bán hàng rong trên khắp các tuyến phố.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Mỹ Am (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), vợ chồng anh Nguyễn Quang Lý (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Trang (42 tuổi) không được may mắn như những người khác khi cả 2 đều bị mù bẩm sinh. Bất hạnh hơn, chị Trang còn mang trong mình nhiều di chứng của chất độc da cam.

Để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày, hai vợ chồng dắt díu nhau đi bán hàng rong những món đồ lặt vặt như móc chìa khoá, tăm bông... Lãi mỗi món vài trăm đồng đến vài nghìn đồng, phải tằn tiện lắm họ mới lo đủ cơm ăn.

Đôi vợ chồng mù ngày đêm thay nhau túc trực bệnh viện chăm đứa con mắc bệnh hiểm nghèo

Cuộc sống mưu sinh vốn dĩ đã rất khó khăn, thêm những căn bệnh quái ác luôn rình rập xung quanh khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng khổ càng thêm khổ. 

Chia sẻ với VietNamNet, anh Lý cho biết, gia đình anh có 3 người con, đứa con gái đầu năm nay 1‌8 tuổ‌i đang theo học lớp 12. Cách đây 4 tháng, khi đứa thứ 2 vừa tròn 12 tuổi thì không may qua đời do mắc bệnh tim bẩm sinh.

Cháu Nguyễn Hải Yến (SN 2005, con gái út của vợ chồng anh Lý) lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Cháu Yến khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và thông minh, ít khi bị ốm vặt nên cũng rất hạn chế dùng thuốc, chưa khi nào đi bệnh viện. 

Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã lại ập đến với gia đình nghèo. Tháng 11/2022, cháu Hải Yến đi học về thường xuyên có biểu hiện đau đầu và khó chịu. Lo cho sức khoẻ của con gái, gia đình nhanh chóng đưa cháu đi thăm khám ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ kết luận cháu Hải Yến bị viêm màng não. Hai vợ chồng anh Lý đã rất sốc, không tin vào tai mình khi nghe thông báo từ bác sĩ.

“Để có kết luận chính xác hơn, các bác sĩ yêu cầu gia đình phải viết giấy cam đoan để cho các bác sĩ tiến hành chọc tuỷ sống. 

Thương con đang còn thơ dại nên gia đình không đồng ý, gia đình xin chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị”, anh Lý nước mắt giàn giụa nói.

Để kiếm thêm tiền sinh hoạt và trang trải viện phí, vợ chồng anh Lý thay nhau đi bán hàng rong, xin mọi người giúp đỡ

Sau khi nhận hung tin về bệnh tình của con, gia đình anh Lý nhanh chóng thuê xe cấp cứu đưa Yến vào bệnh viện Trung ương Huế. 

Tại đây các bác sĩ chuyển cháu Hải Yến vào Khoa Hồi sức tích cực - cấp cứu Nhi, chăm sóc cháu trong phòng đặc biệt với kết luận viêm màng não, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

“Thương cho đứa con gái đầu, từ ngày em nằm viện phải bỏ học vô viện chăm sóc em. Các con đang tuổi ăn tuổi lớn, phận làm cha mẹ không chăm lo được cho các con ăn học, tôi thấy có lỗi lắm,” anh Lý ngậm ngùi chia sẻ. 

Người đàn ông mù này cũng chia sẻ, vì muốn các con có một ngôi nhà để tránh nắng, tránh mưa, yên tâm học tập, trước đó, vợ chồng anh chị đã vay mượn ngân hàng 150 triệu để xây sửa lại nhà. Bây giờ nợ ngân hàng còn chưa có trả, con cái mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình anh Lý rơi vào khó khăn, bĩ cực.

Những ngày tháng chăm con ở bệnh viện Trung ương Huế, để có thêm tiền sinh hoạt và mua thuốc men cho con điều trị, vợ chồng anh Lý dắt díu nhau, rong ruổi khắp các tuyến đường TP Huế để bán hàng rong và cầu xin sự giúp đỡ, chia sẻ của mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật