Nếu bạn thắc mắc tại sao các nhiếp ảnh gia lại chụp được những bức ảnh thiên nhiên, động vật đẹp đến kinh ngạc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta nói, phía sau một bức ảnh đẹp hoàn hảo là một sự hy sinh lớn lao quả không sai mà!
Nếu bạn thắc mắc tại sao các nhiếp ảnh gia lại chụp được những bức ảnh thiên nhiên, động vật đẹp đến kinh ngạc
Ai cũng muốn xem bên trong miệng cá sấu như thế nào nhưng chẳng lẽ lại cho đầu vào hai hàm răng sắc nhọn của chúng để nhìn cho kỹ. Vậy là phần việc ấy lại dành cho nhiếp ảnh gia và những ngư

Mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh về thiên nhiên tuyệt đẹp, về thế giới động vật sống động, chân thực đến từng chi tiết hoặc một khoảnh khắc "đắt giá" nào đó trên mạng Internet, hẳn mọi người đều trầm trồ khen đẹp. 

Thế nhưng, mấy ai biết hoặc tưởng tượng được rằng để có được những tấm hình hoàn hảo đó, các nhiếp ảnh gia phải hy sinh và bỏ ra rất nhiều công sức, đặc biệt là những bức ảnh, thước phim về động vật hoang dã. Bởi nếu có sự xuất hiện của con người, các loài động vật tự nhiên không thể "diễn sâu" theo cách người chụp ảnh muốn được. Thậm chí, con vật nào hung dữ còn quay ra tấn công để như một cách chúng phòng vệ. 

Thế nên, đôi khi để có những bức ảnh chân thực nhất, các nhiếp ảnh gia không ngại hy sinh bản thân, ngụy trang khéo léo để cho ra đời "tác phẩm nghệ thuật" giúp mọi người mở rộng tầm mắt, thay đổi cách nhìn về thế giới xung quanh.

Dưới đây là một vài bức ảnh lột tả được phần nào sự thật phía sau những bức ảnh tuyệt đẹp mà bạn được ngắm nhìn.

Nếu không có cái đống tuyết to lù kia che chắn cẩn thận thì làm sao mấy con sóc, con hươu, nai hay các loài động vật khác để yên cho các nhiếp ảnh gia tác nghiệp.

Dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải dấn thân vào biển lửa, vào khói bụi... để có những bức hình cận cảnh nhất.

Đối với các nhiếp ảnh gia, đôi khi chỉ cần "vũ khí" của mình được an toàn còn mình lạnh buốt, ướt nhẹp cũng không sao.

Chỉ cần chụp được một cảnh tuyết rơi trắng xóa tuyệt đẹp cho mọi người chiêm ngưỡng thì khó khăn mấy cũng chấp nhận.

Người ta ngủ gục bên bàn làm việc thì anh ấy ngủ gục tại hiện trường khắc nghiệt.

Thậm chí còn phải để chim đứng trên đầu mình thì mới có bức ảnh tự nhiên.

Muốn đẹp là phải bất chấp.

1001 cách trèo đèo, lội suối, biến thành khỉ leo cây để có bức ảnh đẹp của các nhiếp ảnh gia.

Người ta thấy sóng to, gió lớn thì tháo chạy còn các phóng viên ảnh, nhiếp ảnh gia thì chạy theo chiều ngược lại, cốt bắt kịp cho được khoảnh khắc ấn tượng, chân thực nhất.

Có khi còn bị mấy đối tượng không hợp tác "đè đầu, cưỡi cổ" như thế này cơ mà.

Cũng có cả những khoảnh khắc đáng yêu...

...và thấm đượm tình cảm như thế này đây.

Lăn, lê, bò, trườn là chuyện đương nhiên, khỏi phải bàn.

Chấp nhận làm mọi thứ để có bức ảnh "để đời".

Bảo sao mấy con ếch nhỏ xíu mà lên hình vẫn đẹp lung linh như vậy...

Muốn chụp được ảnh thiên nga đẹp hay cá sấu hung dữ thì đều phải ngụy trang hết.

Ngay cả tính mạng cũng bị đe dọa như thế này đây.

Anh có thể "lên núi đao, xuống biển lửa" để mang về cho mọi người một cái nhìn chân thực nhất.

Nói rồi, người có thể bị thương nhưng "súng ống" thì nhất định phải an toàn trở về.

Một chiếc máy ảnh đâu có đủ, đôi khi phải cần cả chục chiếc, đủ các thể loại, kích thước nữa chứ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật