Có bầu tôi mơ thấy con gái mất 3 năm về tặng hoa, lúc sinh nhìn mặt đứa trẻ mà khóc nghẹn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em với Hải yêu nhau 2 năm thì dính bầu nên làm đám cưới. Lúc ấy em hạnh phúc lắm đúng là “song hỷ lâm môn” liền lúc vừa được làm vợ vừa được làm mẹ. Hải cũng thế, anh mong có con lại là con gái nữa nên lúc nào cũng quấn quýt thủ thỉ với cái bụng bầu của vợ.
Có bầu tôi mơ thấy con gái mất 3 năm về tặng hoa, lúc sinh nhìn mặt đứa trẻ mà khóc nghẹn
Ảnh minh họa

“Con gái của bố sau này nhớ phải yêu bố nhiều hơn yêu mẹ nhé”.

 Có lẽ từ khi còn ở trong bụng con đã thường xuyên được bố mẹ yêu thương nên sau này sinh ra con bé tình cảm lại mau miệng lắm. Chồng em đặt tên con là Gia Hân tức là niềm vui của gia đình. Từ ngày có con bé, nhà em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Con bé mau miệng, gặp ai cũng khoanh tay chào, miệng bi bô suốt ngày. Ông bà nội đi đâu 1 ngày cũng nhớ cháu không chịu được.

Vậy nhưng vừa tổ chức sinh nhật 3 tuổi thì con em phát hiện mắc bệnh về máu, cả nhà em gần như suy sụp bởi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Con bé phải trị xạ rụng hết tóc, ông bà nội khóc thương cháu tới phát ốm, còn chồng em để động viên con liền cạo tóc theo. Nhưng cố thế nào em cũng chẳng thể giữ được con bé. Sau hơn 2 năm chữa trị, con gái vẫn bỏ đi.

Mất con em sống như người mất hồn, không biết bao nhiêu lần muốn quy‌ּên sin‌ּh nhưng chồng em lúc nào cũng động viên:

“Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, thương nhớ để trong lòng là được rồi mình vẫn phải sống tiếp. Mình còn phải lo cho bố mẹ gia đình đôi bên, cứ u uất đau khổ mãi ông bà làm sao yên tâm được”.

Phải mất 3 năm em mới lấy lại cân bằng và mang thai trở lại. Lần này em cũng chửa con gái. Mỗi lần thai máy trong bụng em lại rơi nước mắt nhớ tới đứa con tội nghiệp đã mất của mình, thậm chí còn nghĩ cái thai chính là con gái lớn quay về bên mẹ. Nhiều khi ngồi nói chuyện với con trong bụng em còn buột miệng gọi tên Gia Hân.

Bất ngờ tới gần ngày sinh, em nằm mơ thấy con gái về ôm một bó hoa hướng dương rất đẹp tặng mẹ. Con bé hôn vào má mẹ, giọng vẫn ngọng:

“Con yêu mẹ nhất”.

Rồi cứ thế hình bóng con tan biến dần trong tiếng gọi mỗi lúc một lạc đi của em cho tới khi chồng nằm bên lay người đánh thức em mới biết là đó chỉ là giấc mơ. Khóe mắt em vẫn đỏ hoe đẫm nước.

Chờ đợi mãi cũng tới ngày vỡ ối sinh. Sau gần 3 tiếng nằm trên bàn đẻ, cô con gái thứ 2 của em cũng chính thức cất tiếng khóc chào đời. Khi bác sỹ đặt con bé vào tay, em sững người nhận ra khuôn mặt nó giống y chang con gái lớn, từ sống mũi, đôi lông mày tới viền môi đều như tạc từ chị nó. Tự nhiên lúc ấy em lại nhớ lại giấc mơ hôm trước rồi nghĩ, lẽ nào chuyện đầu thai chuyển kiếp là có thật. Lẽ nào ông trời biết vợ chồng em thương nhớ con đã cho con bé được quay trở lại thế giới này với bố mẹ.

Giờ con gái đã 2 tuổi, mọi nét của nó đều giống con gái lớn từ ánh mắt, nụ cười, tính cách. Con bé như sự bù đắp mà ông trời ban cho vợ chồng em. Từ ngày có nó, cả nhà được hồi sinh trở lại các chị ạ.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật