Cô giáo mầm non vay 300 triệu xây nhà, vừa ở 3 tháng đã bị lũ cuốn sập

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tránh lũ trở về, chị La Thị Vân (Nghệ An) khóc không thành tiếng khi căn nhà mới xây 3 tháng tan hoang, gần như đổ sập.
Cô giáo mầm non vay 300 triệu xây nhà, vừa ở 3 tháng đã bị lũ cuốn sập
Ảnh minh họa

Hai ngày sau trận lũ quét kinh hoàng, bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn ngổn ngang đất đá, cây cối. Bộ đội, công an cùng chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Trở về nhà sau khi tránh lũ, chị La Thị Vân (36 tuổi, trú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ) khóc không thành tiếng khi căn nhà mới xây tan hoang, gần như đổ sập. "Tôi vay 300 triệu đồng xây căn nhà, mới ở 3 tháng thì lũ ập về, cuốn đi cả. Giờ tôi không biết lấy gì để mà bắt đầu lại nữa", người phụ nữ ngậm ngùi.

Chị Vân là giáo viên mầm non, chồng mất 6 năm trước. Cơn lũ đổ về nhanh nên người phụ nữ chỉ biết ôm hai con tháo chạy, không kịp mang theo tài sản gì. Ngôi nhà xiêu vẹo, chỉ còn hai bức tường cạnh suối của chị.

Lũ quét làm 13 nhà dân ở xã Tà Cạ bị sập, hơn 50 nhà khác ngập sâu trong bùn đất dày cả mét.

Ông Lô Văn Bảy (45 tuổi, trú bản Hòa Sơn, Tà Cạ) uống vội hộp sữa để tiếp tục dọn dẹp lại căn nhà đã bị trôi đi phân nửa. "Chỉ khoảng 15 phút, lũ ầm ầm đổ về cuốn bay tất cả. Chỉ kịp chạy lấy người, không kịp lấy gì hết", ông nói.

Chính quyền địa phương cùng nhiều đoàn thiện nguyện mang theo nước, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, nước suối dâng cao, một số khu vực còn chia cắt nên việc tiếp tế gặp khó khăn.

"Chúng tôi phải đứng ở các lối đi nước chảy mạnh, xiết để hỗ trợ người dân và các đoàn từ thiện đi qua. Khi nước quá lớn sẽ không để ai qua lại", đại úy Ngân Trung (Bộ đội biên phòng Nghệ An) chia sẻ.

Người dân xã Tà Cạ mua sắm lại bếp ga, xoong chảo để thuận tiện nấu ăn, dọn dẹp sau lũ.

Nhiều gia đình mất trắng. Họ đứng cạnh suối, thất thần nhận những gói hàng cứu trợ.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết trận lũ quét đã tàn phá nhiều nhà dân, thiệt hại ước tính khoảng 100 tỷ đồng. "Khối lượng lớn bùn đất tràn vào nhiều công sở, trường học. Nếu trời không mưa, thì lực lượng tại chỗ cũng phải mất khoảng 10 ngày mới dọn dẹp hết được", ông nói. Trong ảnh, bộ đội biên phòng bắc cầu tạm qua suối hỗ trợ đưa người, nhu yếu phẩm qua nơi bị chia cắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật