Ly hôn 2 năm, chồng cũ vẫn trèo tường vào nhà xin xỏ: Cho anh nốt lần cuối

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không biết phải làm gì để cắt đuôi được chồng cũ nữa mọi người ạ. Trước kia chúng tôi chia tay là vì chồng cũ chơi bời dẫn đến phá sản. Lúc đầu tôi cũng chấp nhận sẽ sát cánh để trả nợ cùng nhau. Nhưng chưa trả hết nợ trước thì người ta lại kéo đến đòi khoản nợ sau. Người làm người phá như vậy, ai mà chịu nổi cơ chứ! Thế nên tôi quyết định ly hôn. Thà một mình nuôi hai con còn hơn bấu víu vào người đàn ông kém cỏi như vậy. 
Ly hôn 2 năm, chồng cũ vẫn trèo tường vào nhà xin xỏ: Cho anh nốt lần cuối
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Sau ly hôn, tôi chẳng yêu cầu chồng cũ chu cấp gì vì nói trắng ra thì anh ta cũng không có đồng nào cả. Vậy mà chỉ sau 1 năm ly hôn, anh ta đã yêu được một cô gái nhà giàu. Nghe đâu cô ta trả cho hết nợ, còn mua cả nhà và xe cho nữa. 

Từ hồi có xe đẹp, chồng cũ suốt ngày sang nhà tôi thăm con. Có hôm anh ta đưa cho tôi hẳn 10 triệu nói:

“Đây, em cầm lấy mà mua quần áo cho các con. Cứ mua cái loại nào đắt vào, xấu xấu bẩn bẩn anh không thích đâu”. 

Đúng là giọng điệu vênh váo của người có tiền. Nhưng tôi cũng chẳng ham hố gì cả. Thậm chí còn nói anh ta cứ thoải mái mà bồ bịch, cứ sang nhà tôi chơi rồi bị hiểu lầm chia tay thì mất hết cần câu cơm. 

Quen nhau được vài tháng thì hai người họ tổ chức đám cưới. Tôi chẳng đến dự, chỉ cho các con đến trong ngày vui của bố là được rồi. Cưới vợ chưa được bao lâu, chồng cũ đã tìm đến nhà tôi than thở:

“Sống chung với nhà vợ em tưởng sướng lắm chắc. Cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà ở thôi. Mà vợ anh nhìn thế chứ cũng nghê gớm ra trò. Tính ra ngày đó, chỉ có em là anh thấy hợp nhất thôi”. 

Đã được ăn sung mặc sướng mà vẫn buông lời trách móc. Tôi bực quá nên mới đốp lại:

“Được cái này phải mất cái kia. Anh mà tài giỏi thì chẳng nói làm gì”. 

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Nói vậy để mọi người biết là khi chia tay xong, tôi chẳng có chút nào vương vấn với chồng cũ nữa cả. Mỗi tội tháng trước, chúng tôi có gặp một sự cố. Hôm đó sinh nhật đứa út nhà tôi, vợ mới của anh ta đi công tác. Ăn uống chúc mừng sinh nhật con xong, anh ta nằm ườn ra ghế:

“Hôm nay bố ngủ lại đây nhá. Mấy mẹ con cứ vào phòng đóng kín cửa mà ngủ đi. Không phải quan tâm đến bố”. 

Nhưng rồi nửa đêm, anh ta mò vào phòng đòi gần gũi tôi. Thú thật lâu rồi tôi cũng chưa được giải toả nên có phần phấn khích và đã đáp lại. Tuy nhiên sau đêm đó, tôi đã quán triệt chồng cũ rằng chuyện sẽ chấm dứt ở đó và không ai được nhắc lại nữa. Anh ta đã có gia đình rồi, tôi không muốn lại mang tiếng là người thứ 3. 

Vậy mà lâu nay, anh ta vẫn nhắn tin mời gọi tôi mọi người ạ. Tôi sợ quá nên cấm không cho đến nhà. Nhưng anh ta vẫn không chịu dừng lại. Hôm qua tôi đang ngủ thì nghe lạch cạch ở ngoài. Tưởng nhà có trộm cơ. Ai ngờ chạy ra soi đèn thì thấy chồng cũ đang trèo tường vào. Thấy tôi, anh ta còn nói với:

“Thôi, cho anh nốt lần cuối đi”. 

Tôi phát tăng xông với anh ta mất. Cũng may khi đó tôi doạ la lên, anh ta mới chịu ra về. Bây giờ tôi thấy chồng cũ phiền phức mà muốn cắt đuôi lại không được. Theo mọi người, tôi có nên kể hết mọi chuyện cho vợ mới của anh ta không? 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật