Đà Nẵng nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô ra gầm cầu, công viên ngủ trưa

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C khiến nhiều người dân Đà Nẵng phải tìm đến gầm cầu, công viên để trốn nóng.
Đà Nẵng nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô ra gầm cầu, công viên ngủ trưa
Giữa trưa, các tuyến phố ở Đà Nẵng vắng người qua lại.

Những ngày vừa qua, ở Đà Nẵng liên tục có nắng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 37-38 độ C khiến người dân tìm đủ mọi cách đối phó với nắng nóng.

Tại gầm cầu bắc qua sông Hàn như cầu Rồng, cầu Sông Hàn có rất đông người chọn làm nơi để nghỉ lưng vào buổi trưa.

 Anh Nguyễn Hiếu (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) làm nghề xây dựng chia sẻ, nhà anh ở xa, trời lại nắng nóng nên buổi trưa anh không về nhà mà chọn nằm nghỉ dưới chân cầu. “Ở đây im ắng, mát mẻ nên tôi tranh thủ nằm chợp mắt được một lúc, 13h30 chiều lại phải đi làm tiếp”, anh Hiếu cho hay.

Tại các gầm cầu này còn có dịch vụ cho thuê ghế xếp ngủ trưa, giá thuê 10.000 đồng/chiếc.

Có người lội ra hẳn chân cầu nằm cho mát.

 Nhiều bạn trẻ cũng tụ tập dưới gầm cầu để tránh nắng nóng gay gắt.

Công viên là địa điểm lý tưởng để tránh nắng trong những ngày này.

Không chỉ người lao động mà nhiều gia đình cũng tìm đến công viên trốn nóng. Họ đưa đồ ăn, thức uống ra công viên ăn trưa, nghỉ ngơi.

Một bảo vệ ngủ ngon lành trong công viên giữa trưa nắng.

Người bán hoa quả mắc võng nằm nghỉ trưa dưới bóng cây.

Nhiều người ra bờ hồ công viên 29/3 câu cá. Trong công viên có nhiều cây xanh, kèm theo hơi nước bốc lên từ hồ rộng giúp không khí trong lành hơn, đỡ hẳn cảm giác oi bức, ngột ngạt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật