Chính điều này khiến các cuộc ác chiến diễn ra liên tục.
Chỉ có những kẻ mạnh, mới có quyền được tắm bùn và uống nước.
Trong chuyến tham quan Vườn quốc gia Kruger, ông Burkhard Schlosser – 74 tuổi đã ghi lại được cảnh tượng hà mã và trâu rừng suýt ác chiến với nhau vì cạnh tranh chỗ uống nước.
Trước đó, chú hà mã đã chiếm vũng nước này và con trâu chỉ muốn uống nước chứ không hề có ý định chiếm chỗ của đối thủ.
Thế nhưng, với một kẻ có tính lãnh thổ cao như hà mã thì điều đó là không thể nào chấp nhận được và nó liền quay sang đe dọa trâu rừng.
Ban đầu, chú trâu còn cố uống thêm chút nước, nhưng khi hà mã nổi giận, nó đành phải bỏ đi.
Bởi vì, ngoài việc có kích thước lớn hơn, hà mã còn sở hữu cặp răng nanh cực dài và lực cắn mạnh, có thể gây chấn thương cho trâu rừng.