Bé gái sống cảnh chật vật ở Đà Nẵng được bạn đọc hỗ trợ hơn 68 triệu đồng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ của Tú Nguyên bỏ đi khi em mới 11 tháng tuổi. Chưa đầy 2 năm sau, bà nội và cha lần lượt qua đời, Nguyên về ở cùng cô ruột hoàn cảnh khốn khó. Bạn đọc Báo Báo đã hỗ trợ Nguyên số tiền hơn 68 triệu đồng.
Bé gái sống cảnh chật vật ở Đà Nẵng được bạn đọc hỗ trợ hơn 68 triệu đồng
Thông qua Báo VietNamNet và gửi trực tiếp gia đình, bạn đọc ủng hộ cháu Nguyên số tiền hơn 68 triệu đồng

Đại diện Báo Báo vừa có mặt tại nhà em Trần Đặng Tú Nguyên (9 tuổi, trú thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) trao trực tiếp số tiền 41.130.000 bạn đọc hỗ trợ thông qua báo.

Ngoài ra, bạn đọc còn hỗ trợ trực tiếp đến gia đình số tiền hơn 27.600.000. Như vậy, tổng số tiền bạn đọc Báo Báo hỗ trợ cho cháu Nguyên hơn 68.730.000.

Cháu Nguyên là nhân vật trong bài viết, “Mẹ bỏ đi, bà nội và cha lần lượt qua đời, bé gái sống cảnh chật vật”, được đăng tải trên báo ngày 19/4/2022.

Tú Nguyên dáng người nhỏ so với bạn cùng trang lứa, khuôn mặt xinh xắn, buồn bã như ẩn sau đó là tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình cảm từ khi còn quá nhỏ.

Khi Nguyên vừa sinh được 11 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi. Từ đó, con sống với cha là anh Trần Quang Hộ (SN 1988) và bà nội Nguyễn Thị Mười (SN 1957).

Không ngờ năm 2020, cha của Nguyên qua đời sau một tai nạn giao thông. Chưa đầy một năm sau, bà nội con cũng mất do bị trúng độc rắn cắn khi ra nương làm cỏ.

Mất đi hai người thân thương nhất, Nguyên được người cô duy nhất trong gia đình là chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1983, trú thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương) đưa về chăm sóc. Hoàn cảnh chị Xuân cũng lắm gian khổ khi đã ly hôn chồng, một mình đang nuôi 4 người con tuổi ăn học. Cả nhà 6 người chung cảnh thiếu thốn, sống nương tựa nhau trong ngôi nhà nhỏ chừng 50m2, đang xuống cấp.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Lương Thành đại diện xã gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân và Báo Báo đã hỗ trợ cháu Nguyên

Tiếp nhận tấm lòng vàng của bạn đọc hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân xúc động: “Gia đình rất mừng khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet. Số tiền trên tôi sẽ gửi tiết kiệm để cho cháu ăn học, có tương lai tốt hơn. Xin chúc quý mạnh thường quân nhiều sức khỏe, tiếp tục đồng hành cùng Báo Báo giúp đỡ những cảnh đời khốn khó”.

Có mặt tại buổi trao tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Lương Thành chia sẻ: “Số tiền của bạn đọc hỗ trợ sẽ giúp cháu Nguyên có tương lai tốt hơn. Đại diện xã xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân và Báo Báo luôn là cầu nối nghĩa tình giúp những cảnh đời bi đát. Chúc toàn thể phóng viên Báo Báo cũng như bạn đọc của báo nhiều sức khỏe, bình an và tiếp tục giúp đỡ thật nhiều cảnh đời khốn khó trong thời gian đến”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật