Gia cảnh ít ai biết của Nhâm Mạnh Dũng: Quanh năm gắn bó với đồng ruộng, bố đi cày thuê, mẹ làm công nhân

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi rất vui khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng, càng hạnh phúc hơn khi con trai mình, Mạnh Dũng, là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này“, ông Ngoan chia sẻ trong niềm tự hào và vui sướng.
Gia cảnh ít ai biết của Nhâm Mạnh Dũng: Quanh năm gắn bó với đồng ruộng, bố đi cày thuê, mẹ làm công nhân
ảnh minh họa

Tối 22/5, U23 Việt Nam có trận chung kết với U23 Thái Lan tại SEA Games 31. Trong suốt trận đấu căng thẳng, các cầu thủ đã thi đấu hết mình.

Và đến phút 84 Nhâm Mạnh Dũng đã nhận quả tạt của Phan Tuấn Tài, đánh đầu và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, ấn định chiến thắng 1 - 0 cho U23 Việt Nam, giúp các chàng trai của chúng ta giành được chiếc HCV SEA Games đáng nhớ.

Sau khi cùng U23 Việt Nam lên ngôi vô địch, chia sẻ với PV, ông Nhâm Ngoan (bố của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng) hạnh phúc cho biết, ông rất vui và xúc động khi con trai ghi bàn thắng giành huy chương vàng về cho đội tuyển U23 Việt Nam.

"Bây giờ niềm vui của tôi dâng trào không biết diễn tả như thế nào bằng hai từ hạnh phúc. Gia đình tôi vỡ oà cảm xúc khi con trai đánh đầu mang về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, đây là bàn thắng quý giá nhất trong sự nghiệp thể thao của con", ông Ngoan nói.

Theo ông Ngoan, ông cùng vợ và con trai lớn từ Thái Bình lên sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho Nhâm Mạnh Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam. Bố của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho hay, sau trận đấu ông vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng con trai. Gia đình ông đang bàn bạc với nhau về món quà đặc biệt để dành tặng cho Mạnh Dũng ngày anh về nhà.

"Sau trận đấu này, tôi chưa biết khi nào Dũng sẽ về quê bởi con phải hội quân cùng đội tuyển cho trận thi đấu khác sắp diễn ra. Giờ đây, cảm xúc duy nhất đối với gia đình tôi là quá hạnh phúc, tự hào", ông tâm sự. Rạng sáng nay (23/5), vợ chồng ông Nhâm Văn Ngoan (50 tuổi), bà Vũ Thị Thương (45 tuổi) mới về đến nhà ở Thái Bình.

Về muộn, cả đêm không ngủ, phần vì quá đỗi vui mừng, hạnh phúc phần vì không còn thời gian để ngủ, nhưng đầu giờ sáng nay bà Thương, như thường lệ vẫn tới Công ty Hiền Lương, trong KCN Gia Lễ ở gần nhà để làm công việc của một công nhân.

Ông Ngoan thì khác một chút, không ra đồng như thường lệ mà dậy sớm quét dọn nhà cửa, bắc nước, pha trà. Bởi, như lời ông "từ sáng đến giờ rất đông anh em, họ hàng, xóm giềng, lãnh đạo xã, thôn đến chúc mừng, chung vui".

Như số đông người dân quê lúa Thái Bình, vợ chồng ông Ngoan quanh năm gắn với đồng ruộng. Sức khỏe tốt nên ngoài cấy mấy sào ruộng, mấy năm qua ông Ngoan đầu tư sắm thêm chiếc máy cày, máy gặt để cày thuê, gặt thuê cho bà con địa phương lấy thêm thu nhập.

Còn vợ ông, bà Thương, kể từ khi tỉnh Thái Bình có chủ trương đưa công nghiệp về nông thôn, bà xin đi làm công nhân. Sáng nay, khi vừa đến Công ty Hiền Lương, bà Thương được lãnh đạo nơi làm việc tặng hoa, tặng quà, xem niềm vui của gia đình người lao động là niềm vui chung của cả công ty.

Được biết, Nhâm Mạnh Dũng (SN 2000) là con út trong gia đình, trên Dũng còn có anh trai tên Nhâm Thành Trung (28 tuổi). Từ bé Dũng đã rất thông minh, học giỏi và mê đá bóng. "Mới ba, bốn tuổi, đang học mầm non nhưng thấy cháu nó đã rất yêu bóng đá, lúc nào cũng quấn quýt với quả bóng. Đến năm lớp 5 thì Dũng được vào đội tuyển bóng đá của trường, của cụm, sau đó được tuyển lên Trường năng khiếu thể thao của tỉnh, ở trên TP Thái Bình. Cháu nó bắt đầu xa nhà từ đó!", người cha nhớ lại.

Nhâm Mạnh Dũng trưởng thành từ CLB Viettel và được đào tạo thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Thái Lan tại chung kết bóng đá nam SEA Games 31. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật