U23 Việt Nam vướng căn bệnh cố hữu; Thái Lan thua vẫn khiến thầy Park phải “đau đầu”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
U23 Việt Nam hòa được Iraq 0-0 nhưng để lại không ít điều đáng lo. Còn Thái Lan thua Qatar 0-1 nhưng có điều sẽ khiến chúng ta phải ái ngại.
U23 Việt Nam vướng căn bệnh cố hữu; Thái Lan thua vẫn khiến thầy Park phải “đau đầu”
Ảnh minh họa

CÔNG CÙN

"Nhạt" - đấy là từ mà có lẽ nhiều NHM bóng đá Việt Nam đã phải thốt lên khi xem lứa U23 thi đấu trước Iraq đêm qua. Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Iraq đều chơi tương đối mạch lạc, nhưng lại không tạo được nhiều cơ hội tấn công tốt về phía sau. Hàng tiền đạo đôi bên đều có rất ít cơ hội để dứt điểm "lấy chỉ số" chứ đừng nói tìm kiếm bàn thắng.

Nhưng từ sự nhạt này, cũng có thể suy ra nhiều điều, tốt có, xấu có của U23 Việt Nam.

U23 Iraq có mạnh không, câu trả lời là có. Nhưng trước hàng phòng ngự chơi tập trung, thường duy trì đủ số người để đảm bảo chắc chắn của chúng ta, Iraq không tạo nổi đột biến. Có thể nói ở khả năng phòng ngự, U23 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Lee Young-jin đang vận hành khá tốt.

Một điều nữa cũng cần chỉ ra, là đêm qua dù thay rất nhiều người để thử nghiệm nhân sự, U23 Việt Nam vẫn duy trì được lối chơi ổn định, chặt chẽ. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa đội chính và dự bị của U23 Việt Nam rất nhỏ.

Tất nhiên, chắc chắn thì có nhưng sự sắc bén thì U23 Việt Nam đang quá thiếu. Các pha lên bóng tấn công của chúng ta chưa có mảng miếng đủ tốt để xuyên phá hàng thủ Iraq. Các nhân tố trên hàng công cũng chưa đủ xuất sắc, để có các tình huống đột phá cá nhân, tìm kiếm bàn thắng.

Để bảo vệ ngôi vương tại SEA Games 2022, U23 Việt Nam cần chọc thủng được lưới đối phương để chiến thắng. Nên trong thời gian tới, cải thiện hàng công sẽ là ưu tiên hàng đầu!

DAO THÁI LAN

Đồ gia dụng Thái Lan rất nổi tiếng ở Việt Nam. Một con dao Thái Lan chỉ nghe thôi đã khiến người ta nghĩ ngay tới sự sắc bén mà bền bỉ của nó. U23 Thái Lan cũng vậy!

Đội U23 Thái Lan này tiếp tục vận hành tốt lối chơi đã trở thành bản sắc của họ: Đá kĩ thuật, phối hợp nhỏ rất nhuyễn, khả năng tấn công đa dạng mạnh mẽ.

Về cơ bản, hôm qua U23 Qatar với sức nhanh, mạnh, khả năng kĩ thuật - phối hợp đều ổn, đã chơi nhỉnh hơn Thái Lan.U23 Qatar cũng tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn và tận dụng được một lần để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

U23 Thái Lan thua 0-1 trước Qatar nhưng ít nhiều cũng để lại ấn tượng.

Nhưng ở phía ngược lại, Thái Lan cũng chẳng ngồi không. Hàng thủ Thái Lan thủng lưới 1 lần, song cũng chơi tương đối ổn trước cường địch Qatar.

Đặc biệt, các tình huống tấn công của U23 Thái Lan là rất đa dạng, đáng ngại. Từ đánh biên, chọc khe sệt - bổng, phối hợp dàn ngang trước vùng cấm địa Qatar... U23 Thái Lan đã nhiều lần công phá được hàng hậu vệ Qatar. Tiếc là ở khâu dứt điểm cuối cùng, các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt số 7 Patrick Gustavsson đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Nếu thông qua Dubai Cup, hàng công Thái Lan có thể được trui rèn sắc bén hơn thì đấy sẽ là điều cực kỳ đáng lo cho Việt Nam hay các đối thủ khác tại SEA Games.

Tất nhiên, thông qua Dubai Cup này, hàng công U23 Thái Lan có thể mạnh hơn, nhưng cũng là thời cơ để U23 Việt Nam phân tích và tìm ra cách ứng phó lại địch thủ!

Một U23 Việt Nam đang có thể mạnh phòng ngự và một U23 Thái Lan đang có thế mạnh tấn công, đội nào sẽ tiến bộ hơn sau Dubai Cup? Chúng ta sẽ cần chờ xem, biết đâu ở vòng ba của giải đấu này, số phận sẽ đưa đôi bên đụng độ nhau!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật